Bài Thơ: PHỐ BIỂN KHÔNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHỐ BIỂN KHÔNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

PHỐ BIỂN KHÔNG ANH
Thơ: Mạc Phương

Em trở về thăm phố biển không anh.
Dấu chân son chòng chành trên cát trắng.
Mặt nước xanh đang gồng mình mang nặng.
Lòng đại dương sâu thẳm một nỗi buồn.

Cơn mưa chiều hay giọt nước mắt tuôn.
Mà nghẹn ngào sóng luồn qua ghềnh đá.
Cánh buồm nâu gió xé toang tơi tả
Đang dần dần bóng ngả cuối hoàng hôn.

Phố biển không anh cảnh cũng vô hồn.
Chỉ trước mắt bãi cát cồn lặng ngắt.
Nơi tim mình sóng cuộn dâng quặn thắt.
Mãi chông chênh se sắt nhớ người ta.

Đoàn thuyền câu đã ra mãi ngoài xa.
Phía chân trời bao la vì tinh tú.
Sóng cài then cho nỗi sầu trú ngụ.
Ngõ vườn yêu tôm sú cũng hao gầy.

Gió từng cơn đang uốn lượn bủa vây.
Ngọn sóng cũ vơi đầy trong tâm khảm.
Biển không anh nhuộm màn đêm xam xám.
Em lặng thầm đưa đám một tình yêu.

BLT 19/5/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
6 years ago

Thơ em hay lắm

Trần Hà
Trần Hà
6 years ago

Chiều MÙA HÈ MƯA RÉT có thơ hay thế em ơi,đoạn cuối cũng buồm như thời tiết hôm nay ý Mạc Phương nhỉ !

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Tho buon.

Tung Le
Tung Le
6 years ago

Hay lam

Tuan Phan
Tuan Phan
6 years ago

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..hi

Doi Vo
Doi Vo
6 years ago

Đêm mới ở trên rừng
Chiều nay đã xuống biển
Mai không khéo lại vào.
..

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

Thăm phố biển trong những ngày nắng hạ
Sóng vỗ yêu ngập thỏa ước mơ
Bãi cát chiều chạy dài suốt vần thơ
Màu xanh biếc vút mờ xa thẳm

Biển và bờ tình yêu nồng nàn lắm
Ôm ngàn năm hôn xiết sóng xô
Mãi vô bờ những con sóng nhấp nhô
Ngàn con sóng khỏa vô bờ vồn vã

Biển cho bờ tình yêu tất cả
Ánh bình minh rực rỡ bãi sau
Thấy không em kìa những con tàu
Đang lặng lẽ mang màu cuộc sống

Một bức tranh đa màu sống động
Tấp nập thuyền vào chứa cá đầy khoang
Trời xanh trong ngập ánh nắng vàng
Trong huyền hoặc đón nàng bãi trước

Gió mơn man ta cùng nhịp bước
Cùng nô đùa thỏa ước bấy nay
Giữa buổi chiều mà cảm giác như say
Trong ngây ngất trong nắng vàng bãi biển
HVT
19/5/2017
Ngẫu hứng từ bai thơ của tg

Lộc Phạm Đức
Lộc Phạm Đức
6 years ago

BIỂN VẮNG

Biển chiều nay không có anh
Mưa hoài giăng mắt biển thành đơn côi
Bãi hoang chỉ có mình tôi
Còng còng se cát bãi bồi xa xa

Trào giâng con sóng vỡ òa
Bao nhiêu công sức người ta còng còng
Se bao hạt cát đợi mong
Lòng vẫn nhủ lòng anh ghé về chơi

Nhớ chi nhớ rứa người ơi
Người về Cửa Đại em thời Thuận An
Tình yêu cơn sóng ngập tràn
Thấm nhuần bờ bãi muôn ngàn nhớ nhung
Khi mô ta được trùng phùng
Thuyền về neo đậu sánh cùng bến đây

Huế thương xao xác hao gầy
Ngóng trông người cũ mà nay hững hờ
Gửi hồn vào những câu thơ
Ngóng chàng quân tử bây giờ nơi đâu…

Tài Vọt
Tài Vọt
6 years ago

Thơ hay nhưng hơi buồn chị êu

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
6 years ago

Em về tìm lại dấu xưa
Biển xanh cát trắng như vừa mới đây
Dấu chân in đậm nơi này
Còn đây người hỡi mà nay xa rồi

Nhớ Anh lòng nặng đầy vơi
Ru tình con sóng bời bời không Anh
Sóng vẫn vỗ , biển vẫn xanh
Mà sao hiu hắt thôi đành không nhau .

Một kỉ niệm buồn cho một mối tình buồn trong bài thơ rất hay của Em , chiều vui nha Em , Mạc Phương .

Bình Yên
Bình Yên
6 years ago

Thật tuyệt BLT ơi.

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Rất hay em gái à .

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay và tình cảm lắm. Chúc Mac Phương buổi chiều tràn ngập tình yêu thương nhé.

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay em ơi

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Đời không anh là buồn u ám.
Biển không anh cũng toàn màu xám vậy thôi.
Bài thơ em viết hay lắm.

Trần Thoa
Trần Thoa
6 years ago

Thơ! Rất hay ảnh minh họa đẹp.!

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Phố biển . hay lắm bạn ơi.

Biển Chim
Biển Chim
6 years ago

Hay lắm bạn à

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Hay lắm

Hoa Long Hoa Long
Hoa Long Hoa Long
6 years ago

Hay quá, tuyệt vời ??????

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
6 years ago

Bài thơ Phố Biển Không Anh hay quá và những bài họa của các bạn khác rất tuyệt vời . Chúc Mạc Phương và các bạn một đêm nồng ấm

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Lời thơ đượm buồn nhưng rất hay, chúc mừng tác giả,

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

—-mạc phương
thơ hay tình cảm lắm em
em về phố biển không anh
dấu chân son chòng chành trên cát trắng
biển vắng anh -biển buồn im nặng
biển đón em ánh nắng ban mai
biển vắng anh biển cũng thở dài
bãi cát trắng im lìm tê tái
sóng rì rầm vỗ bờ êm ái
ru em đỡ buồn —biển vắng anh
chúc em ngủ ngon nha

Suresh Raichur
Suresh Raichur
6 years ago

Good night

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Quan Anh
Quan Anh
6 years ago

Đẹp và hay

Trạm Phạm Duy
Trạm Phạm Duy
6 years ago

Cau. Ket. Cua. Bai. Tho. Em. Dinh. Am. Chi. Dieu. Gi. Tho. Hay. Bo. Cuc. Gon.

Dung Le Van
Dung Le Van
6 years ago

Hay lắm em ơi

Mai Duong
Mai Duong
6 years ago

Về nhé em! Biển trao duyên gửi nợ
Cũng có khi Biển vô cớ đẩy thuyền
Chỉ đón chờ mỗi sáng Bình Minh lên
Hòa vào Biển như sấm rền mùa hạ.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

iu thơ MP

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay
Chúc em ngày cuối tuần nhiều niềm vui hạnh phúc

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Bài thơ rất cảm động và thật chân tình, đầy kỷ niệm Mạc Phương. Chúc em ngày cuối tuần vui khỏe và may mắn nhé.

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Thơ hay nhưng cảm giác buồn quá . Chúc BLT luôn hạnh phúc

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay chúc bạn buổi chiều vui vẻ

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
6 years ago

Hay quá

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Chúc cuối tuần vvhp

Thanh Nga
Thanh Nga
6 years ago

Tác giả ơi thơ hay quá đi à

Scroll to Top