PHÍA KHÔNG ANH!
Thơ: Phú Sĩ
Rồi em sẽ đi về phía không anh!
Như cuộc tình xa chưa bao giờ ghép lại
Như ngọn cỏ vô tình chẳng biết mình mê mãi
Yêu một dòng sông chẳng với đến bao giờ…
Rồi em sẽ về khép lại trong thơ!
Những thương yêu em vẫn thường cứ ngỡ
Hạnh phúc đợi chờ bao chân tình thương nhớ
Nào ngờ đâu tất cả chỉ là mơ…
Ai biết đâu tình biển thuở bình yên
Em cứ ngỡ bình yên là mãi mãi
Nào đâu ngờ biển sóng cuồng hoang dại
Cũng bạc lòng lạnh lẽo với nhân gian
Biển vô tình cho con sóng lang thang
Em mới nhận ra vô vàn điều chua xót
Biển không chỉ mang màu xanh dịu ngọt
Mà khoác lên mình những khoảng lặng vô tâm
Rồi em sẽ đi về phía không anh!
Như biển xanh ngàn đời luôn gợn sóng
Như tình mình đang trước bờ vực thẳm
Dẫu biết rằng vị đắng ngậm ngùi đêm…
ẢNH ST
Bài thơ hay lắm. Buổi chiều vui vẻ nhé
Hay lắm
Thơ hay tuyệt lắm- Cám ơn Phú Sĩ
Hay tuyệt em ạ
Phú sĩ
Mệt quá rồi xin giã từ nhau nhá
Ta trở về thuở xa lạ ngày xưa
Kể từ nay chẳng kẻ đón người đưa
Mặc nhân thế dù trời mưa hay nắng
Mệt mỏi rồi một mình ta lẳng lặng
Ôm làm gì cho thêm nặng tâm tư
Gửi cho em lời thơ cuối tạ từ
Kể từ nay ta coi như xa lạ….
Hay lắm bạn iu.
Vậy là bạn ấy đã tìm được lối đi cho mình.
“Rồi em sẽ đi về phía không anh!” Tuyệt lắm!
Hihihi rất hay nhung tâm trạng em ạ …
Thật tuyệt vời dong tự sự cứ từ từ dẫn dắt
Em biết rằng rồi chúng ta phải xa nhau.
Vì biết bình yên sẽ không bao giờ là mãi mãi.
Như con sóng cứ ngày đêm vỗ bờ mê mải.
Vết chân mềm theo gió cuốn khơi xa.
Bài thơ rất hay..
Hay lém.
Buổi tối an vui em nhé
Bo va bien thi phai co luc on ao co luc diu em ,nhung da la tao hoa ban tang chung ta biet chan trong va gin giu no se la vo gia
Cảm ơn Bạn Phú Sĩ bài thơ Phía Không Anh rất hay
Rồi em sẽ đi về phía không anh
Như cuộc tình xa chưa bao giờ ghép lại
Rồi em sẽ đi về phía không anh
Như biển xanh ngàn đời luôn gợn sóng
Bài thơ này từng câu Lynn đều thích
Chúc bạn thật nhiều niềm vui nha