PHẬN NGHÈO
Thơ: Mạc Phương
( Cảm tác ảnh )
Nhà nghèo thân gái bơ vơ.
Thổi cơm nồi đất trông chờ vận may.
Đã qua ngần ấy tháng ngày.
Mà chưa thấy được ai vay chút tình.
Tối đêm đến tận bình minh.
Mơ màng vẽ mộng bóng hình của ai.
Năm canh thao thức đêm dài.
Mong trời mau sáng ngày mai đi tìm.
Tìm người như thể mò kim.
Sông sâu cá lội… cánh chim xa mờ.
Trách ông Nguyệt Lão se tơ.
Nỡ quên cô gái bơ vơ nhà nghèo.
Thuyền tình một bóng… vắng teo.
Ngồi ôm đầu gối sắt seo tâm hồn.
Về nơi có bãi cát cồn.
Gió khơi lồng lộng bồn chồn ngóng trông.
Cô đơn khắc khoải bóng hồng.
Mờ xa ảo ảnh … mà lòng… nhói đau.
Phận nghèo phơ phất bông lau.
Sơn khê cằn cỗi… trầu cau … khó tìm.
BLT 28/5/2017
Ảnh internet
Baj tho hay rat hop voj hjnh ban oj
Thơ hay qúa… Nhà nghèo nhưng tình em gái rất giàu .. Chúc cô gái trong thơ sớm có tin vui …
Rất hay
Xấu nghèo như thị nở vẫn có người yêu là chí phèo .thơ hay nhưng đầy bi quan .
Thơ hay . Ảnh xinh không lo !
Anh cũng …nghèo lắm
Cũng muốn thương mà …..em có chịu hông
Hay lắm
Hay lắm thương lắm yêu lắm em gái ơi
Chúc Bằng Lăng Tím buổi chiều vui vẻ bạn nhé .thơ hay quá vui quá
Rất hay, đầy ý nghĩa và thật chân chất Mạc Phương.
Chúc em luôn vui khỏe và may mắn nhé.
Xinh gai qua
Thời buổi này mà có được một bài thơ có nội dung như em miêu tả thì quả là thật hiếm rất hay và lay động lòng người
Rất hay! Truyền cảm!
Hay lắm Bạn thân
Nồi đất nấu gạo tám xoan
Cá đem kho tộ , chết oan cái mồm.
hay quá
Thơ hay
Hay quá bạn buổi tối ngọt ngào yêu thương nha bạn
—mạc phương
bài thơ rất hay -em sưu tầm cảnh họa tuyệt vời -cô gái tình khổ quá –anh họa cô gái có hậu có tình yêu đẹp em nha
Nhà nghèo phận gái bơ vơ
Mẹ cha mất sớm trông chờ ai đây
Mình em cặm cui tháng ngày
Mò cua bắt ốc cấy cày trên nương
Hiếu trung trời động lòng thương
Đưa chàng quân tử họ vương thương cùng
Thấy em tài sắc lạ lùng
phong em tam phẩm sánh cùng chàng vương
Tay tiên bút pháp tỏ tường
Sơn khê cằn cỗi -phố phường đổi thay
Trầu cau san xát hàng cây
Trăm năm duyên ấy đẹp đôi bạn hiền
chúc em buổi tối vui vẻ
28/5 /17
Nghèo đâu phải là
Tội hạnh phúc sẽ đến bất cứ ai hãy tìm một ngày mai tốt đẹp hơn
Thơ hay nói lên thân phận con người nghèo khó .Chucs BLT VUI VẺ AN LÀNH
THO. Hay. Nguoi. Dep. Chuc. Em. Vuot. Kho. Va. Cho. A. Biet. Dia. Chi
Làm gì mà tệ vậy bạn
Tuy nghèo nhưng lại rất xinh
Để tim ai đó rung rinh khát tình
Bao chàng trai bị thất tình
Nghèo nhưng thanh đạm an bình vui hơn
Giàu mà vô nghiệp lơn tơn
Lấy về ôm nợ tim còn nát tan
Thơ hay lam
Thật cảm xúc.
Thích
Hỡi cô thắt đáy lưng ong .
Có về Nam Định với anh thì về.
tuyệt
Ảnh đẹp hay lắm …
Love u
Rất hay bạn ạ.!
Quá tuyệt
Rats hay ,ảnh đẹp
Em nghèo nhưng lại rất xinh
Ước gì anh được chung tình cùng em
Âm thầm khấn nguyện ngày đêm
Một ngày gần nhất được em gật đầu
Anh về sính lễ cau trầu
Trao lời thề ước bạc đầu bên nhau
Chúc bạn ngày đầu tuần vui vẻ
Hay quá, hình đẹp nữa
Hay b iu.
Chưa một lần nhìn thấy em, nhưng anh thấy em là một kho bách khoa thơ tình (anh nghĩ em giống chị hằng Ấy nhỉ)
Em nghèo phận tủi sầu mơ
Ước mong một chút duyên tơ đượm màu
Đâu mơ cuộc sống sang giàu
Chỉ cần chiếc mẹt nhà cao đôi từng.
Hiii đùa với bạn tí cho vui nha.
Chúc buổi trưa vui vẻ hạnh phúc.
Nhà nghèo nhưng em vẫn xinh
Môi em lúng lính bóng hình bạn trai
Tương tư ôm gối hoa đài
Duyên đời cứ đến bóng ai vẫn chờ.
Thơ rất hay.. thi từ mộc mạc nhưng chứa đựng nhiều tình cảm sâu lắng dạt dào …!!
Chúc mừng bạn nhé.
Hay quá .
De anh goi cho em noi com.dien nha blt
Cảm tác thơ quá hay luôn. Tuyệt vời.