Bài Thơ: PHẬN MÁ HỒNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: PHẬN MÁ HỒNG (Tác giả: Phú Sĩ)

PHẬN MÁ HỒNG
Thơ: Phú Sĩ

———————

Đời đã vô tình cho em đến nhân gian
Từ câu chuyện buồn vườn địa đàng ngày trước
Có phải sai lầm của tình yêu lỡ bước
Kết quả duyên tình đêm trước của Eva

Đời đã vô tình thân liễu yếu xót xa
Lại đổ cho em là tội đồ nông nỗi
Sao vội trách hờn em dạ lòng thay đổi
Mà chẳng cảm thông cơn bão dội xuống đời

Đời đã vô tình không rộng mở vòng tay
Chẳng bước chân ai chở che em nơi ấy
Thỏa cuộc vui say đẩy em vào mờ lối
Như chốn địa đàng con rắn tội ngày xưa

Đời đã vô tình giẫm đạp ước mơ hương
Mệt mỏi đời em trong biển trời sóng dữ
Có hiểu trong em con tim gầy cũng ước
Đón ánh nắng vàng bình lặng của mùa xuân

Đời đã vô tình nên người cứ ngại ngần
Xót lòng cho em một chút niềm hạnh phúc
Như cây cỏ kia vẫn tràn trề nhựa sống
Như đóa hoa tàn trong gió vẫn tỏa hương….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhã Trúc Nguyễn
Nhã Trúc Nguyễn
7 years ago

Rất hay.

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Thật tuyệt vời bạn a!

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

tuyêt… hồng nhan… ko bạc phận …. hữu xạ tự nhiên hương….

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ RẤT TUYỆT THI ẢNH ĐẸP LẮM CHÚC PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT NGÀY CHỦ NHẬT AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Thanh Hà
Thanh Hà
7 years ago

Tuyệt lắm em ơi!

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm chúc bạn buổi tối vui vẻ hp nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay,quá hay! Cám ơn em!

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

hay lắm nha

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Bai tho rat hay va
Xuc dong ,va y nghia cua nhieu so phan cua con gai .co luc thi ngot ngao hanh phuc .co luc nhu mot tran bao doi xuong .nhung vung niem tin va hy vong ,se vuot qua tat ca ,ngay mai se binh yen ,chuc ban hien mot ngay moi tuyet dep ,

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
7 years ago

Phận má hồng …nước mắt chay rơi khăn …NGÀY TRƯỚC …hồng nhan bạc phận . BÂY GIỜ …hồng nhan bạc triệu .

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Bài Thơ rất tuyệt vời Phú Sĩ

Scroll to Top