Bài Thơ: PHẬN GÁI…. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHẬN GÁI.... (Tác giả: Mạc Phương)

PHẬN GÁI….
Thơ: Mạc Phương

( Thơ vui PH mong được Thông cảm)

Thương thay cái phận đàn bà.
Ô xin cao cấp lau nhà nấu cơm.
Đêm nằm chồng bảo đống rơm.
Chẳng như cô bé thơm thơm nhà hàng.
Giận dỗi là bị ăn tang.
Còn khóc thì liệu cả "hàng " vỡ luôn.
Rồi còn lấy cớ để "chuồn".
Ra điều nín nhịn anh luôn thiệt thòi.
Bao năm anh chẳng cầm roi.
Vì anh quá bận đi soi chân dài.
Thương em anh gắng thành tài.
Cho em nở mặt … Nói sai anh thề.
Ra đường chẳng có ai chê.
Tươi cười mọi lúc…cát xê nhà hàng.
Nhà cửa anh sửa khang trang.
Em là "hoàng hậu" giàu sang ai bì.
Anh chỉ mắc lỗi tí tí.
Ô xin cao cấp thích gì có ngay.
Cơ quan anh ở suốt ngày.
Đêm về bên vợ luôn say lè nhè.

Anh yêu em nói anh nghe.
Nếu mà không đổi lên xe em về.
Quê em nghèo khó anh chê.
Rừng thiêng nước độc sơn khê vui gì.
Với anh thì chẳng đáng chi.
Nhưng mà chân thật…Hjhj vui cười.
Không lo gian xảo như người.
Sống vui sống khỏe cả đời anh ơi!

Chúc cho bạn hữu nơi nơi.
Ngọt ngào hạnh phúc gia đình yên vui.

( PH 22/01/2016 )
Ảnh : ST

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Ngày mới vui nhé bạn

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Hihi,luôn vui và cảm nhận ấm áp nv thì ô sin như Phượng Hồng đang hạnh phúc lắm đa. Chúc mừng em nhé.
Chúc ngày mới ấm áp yêu thương !

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Các anh chị cho PH ý kiến nhé. ( bạn Nghiệp Quang đâu rồi- tại bạn trọc PH nên mới có bài này. Bạn đăng bài ” Phận đàn ông” của bạn đi nhé !

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Hi hi ô sin cao cấp PH ơi kiếp Hồng nhan mà chị. Chuyển giới thôi.

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Hay lam ban oi. Chuc ban

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Ngày mới niềm vui luôn đong đầy nhé em Phượng Hồng hjhj !

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa . Chị đã mượn những lời thơ nói về nỗi khổ của chị em mình hihi!

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Vo toi dau so thiet thoi…Chong di choi ti thiet thoi cai chi…Mac cho em ngan canh dai…Anh di chut xiu ve ngay day ma…Xa gi mot xiu Phu du…Ray ra dam lai mat long nhau thoi.

Linh Thu
Linh Thu
8 years ago

Hi hi hay lắm em yêu thật ý nghĩa em
Ngày mới vui vẻ nha em yêu

Trang Nguyen
Trang Nguyen
8 years ago

Thật đúng quá chệ ui, đã là ô sin đâu, kiêm đủ thứ luôn bác sĩ, chuyên gia dinh duong, salit thoi trang, xe ôm… ->có mà siêu nhân ấy chệ ợ

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
8 years ago

Thơ hay lắm chị ,chúc chị ngày mới vui nhiều chị nhé .

Tan Daiphat
Tan Daiphat
8 years ago

Nghe bai thơ là niết bị chồng bỏ rồi nè.

Nguyễn Quốc Hùng
Nguyễn Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng chúc em buổi sáng luôn vui vẻ hạnh phúc

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Em về vùng núi sơn khê
Thì anh đây cũng theo về cùng em. .
Ngày mới vv nhé em

Khanh Le Vu
Khanh Le Vu
8 years ago

Ui chao. Hôm nay nghe Phượng Hồng đổi tone hoàn toàn. Một giọng thơ hoàn toàn khác lạ. Có gì mới vây ?

Hồng Phượng
Hồng Phượng
8 years ago

Thơ hay chuẩn lắm em …

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
..Chạnh lòng quá đi Phượng Hồng ơi.Vui Em nhé…

Son Tran
Son Tran
8 years ago

Tươi qúa

Nguyễn Bá Lập
Nguyễn Bá Lập
8 years ago

Thơ vui, hay lắm, hay lắm Phượng Hồng ơi! đọc mà cứ cười một mình.

Quê Hương
Quê Hương
8 years ago

Vợ đẹp anh chớ lo chi
Con ngoan anh chẳng nghĩ gì ngoài em
Dù cho công việc rối rem
Hết giờ công sở anh em tùng phùng.

Ngọc Duy
Ngọc Duy
8 years ago

Chết sạc

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Em nói sai rồi
Anh ngồi nghĩ ngẫm
Em là hoàng hậu đời anh
Em là hoa lá mướt xanh ngoài vườn

Tình ta dệt mộng
Chung lòng yêu thương
Yêu em từ thủa còn son
Lấy em anh vẫn một lòng tôn yêu

Đôi khi mắng yêu
Đôi điều gàn dở
Chỉ là thỉnh thoảng thờ ơ
Đàn ông ai chẳng đôi giờ giở hơi

Em ơi cuộc sống
Mình mong khác nhiều
Nhờ em vun vén sớm chiều
Cơm ngon canh ngọt mọi điều toàn chu

Anh tự vấn thân
Mình cần em lắm
Hoa người dù đẹp gấp trăm
Anh đây vẫn chỉ ngậm tăm hoa nhà….

Bài thơ nịnh vợ cho những nguoi đàn ông chưa vợ…
Hjhj…
Vui tí xíu cùng VỢ HỜ…..để lấy cảm xúc….Xin lôi em gái nhé…

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Ơ pH đâu rồi ?để mình chờ cổng fa ce lâu vậy?

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Scroll to Top