Bài Thơ: PHẬN ĐÀN BÀ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: PHẬN ĐÀN BÀ (Tác giả: Phú Sĩ)

PHẬN ĐÀN BÀ
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác )

Ai cũng hiểu phận đàn bà như thận cò lặn lội
Gánh trên đôi vai gầy những năm tháng mỏi mòn
Cả cuộc đời quạnh hiu bao vất vả héo hon
Như cánh phù dung chưa kịp tỏa hương nay tàn vội

Có phải chăng ai ơi!…
Người ta cứ đặt cho em một kiếp đời số phận
Bởi cái vòng loanh hoanh đạo lý nối luân thường
Để rồi năm tháng cuộc đời cứ vần vũ nổi trôi …
Em cứ mãi đeo mang nỗi sầu rơi muôn kiếp…

Em vẫn biết vào đời dầu bến trong hay đục
Một đời thân cò chỉ lặn lội ở mom sông…
Tiếng khóc nỉ non thương xót mối tơ lòng
Nơi bến vắng chẳng mong ngày đẹp mộng …

Thương phận đàn bà nỗi lòng bao khát vọng
Chỉ mong đời xót thương hãy dành cả tấm lòng
Để cuộc đời đàn bà thôi lạnh lẽo lúc trời đông
Để cho thân cò thôi những ngày nỗi sóng …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Chụi em thật đấy rất hay

Aida Torebek
Aida Torebek
8 years ago

Thanks ?

Nida Villanueva
Nida Villanueva
8 years ago

Grazie

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

CHÚT PHẬN ĐÀN BÀ

Em đây chút phận đàn bà
Ghen tuông đúng mực thực ra bình thường.

Bởi bao tình cảm yêu thương
Dành cho anh hết không nhường ai đâu
Anh ơi chớ có âu sầu
Đừng đi tán tỉnh mấy câu đa tình.

Mong cho đôi lứa chúng mình
Mãi là hạnh phúc trung trinh vẹn toàn
Ở đời rất sợ đa đoan
Anh còn đũa giỡn sẽ làm em đau.

Con tằm ăn những lá dâu
Nhả ra tơ lụa sắc mầu lung linh
Anh ơi có kẻ rập rình
Em mà lơi lỏng họ rinh mất liền

Bao tấm gương rất buồn phiền
Mất danh thơm, mất bạc tiền ra đi
Ăn chơi phí phạm xuân thì
Ớt cay phổng miệng làm gì không la.

Em đây chút phận đàn bà
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.

NGUYỄN THANH RU

Mulyati Shen
Mulyati Shen
8 years ago

Nice pict..thank you

Frans Jangkur
Frans Jangkur
8 years ago

Thanks ya yg mengkutkan aq d grup

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ rất hay- Cám ơn Phú Sỹ

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Cam on anh le dung

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối vv em nhé

Alejandra Torres Chavez
Alejandra Torres Chavez
8 years ago

Lindo. Gracias.

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay ngậm ngùi cho cảnh đàn bà nơi đồng quê ruộng lúa suốt đời lam lủ vì gia đình kg than van chỉ biết chấp nhận theo số phận ! Thật xót thương… Phú Sĩ

Nhu Do
Nhu Do
8 years ago

Ngày nay đạo lý xoay vòng ngược
” Lặn lội thân cò ” phía quý ông !

Ngọc Cẩm Bùi
Ngọc Cẩm Bùi
8 years ago

Rất hay…chúc em ngủ ngon…mộng đẹp…!!!

Sơn Ca
Sơn Ca
8 years ago

Hay và giàu cảm xúc . Thương lắm thân phận phụ nữ nơi quê nghèo , luôn gánh vác những lo toan vất vả …..nước mắt chan cơm .

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Thơ hay quá

Thuy Tien Nguyen
Thuy Tien Nguyen
8 years ago

Hay lan ban oi

Scroll to Top