Bài Thơ: PHẬN ĐÀN BÀ… (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: PHẬN ĐÀN BÀ... (Tác giả: Mami Vam)

PHẬN ĐÀN BÀ…
Thơ: Mami Vam

Em chỉ là phận đàn bà
Đem hết tin yêu dâng người ta rồi nhận về mình lọc lừa gian dối
Yêu thật nhiều âu cũng là cái tội
Vun vén đắp bồi để khi thay đổi họ lại đạp đổ tan hoang

Phận đàn bà em phải nặng gánh đa đoan
Vốn dĩ hiền ngoan sau trận đẩy xô trở nên bạo tàn gian trá
Trước khép nép đoan trang kêu vâng bảo dạ
Giờ nghiệt ngã đã từng nên đanh đá, chua cay

Cứ ngỡ đời mình đẹp tựa như ánh ban mai
Hạnh phúc tương lai bỗng chốc trở nên u hoài khắc khổ
Ai đã đẩy xua khiến em lâm vào cảnh ngộ
Gãy đổ duyên tình, dang dở một đời hoa

Em chỉ là phận đàn bà
Muốn trả hận người ta…chau chuốt phấn son lụa là, ủy mị
Nhưng con tim cứ gõ nhịp đều theo lí trí
Để lãng phí tuổi xuân mình chỉ vì hai chữ thủy chung.

16/08/2015
__ Cỏ Dại__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top