Bài Thơ: PHAI NHẠT TÌNH AI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

PHAI NHẠT TÌNH AI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Sống tha hương ai không nhớ quê nhà
Nhớ mái hiên có mẹ già đứng đợi
Nhớ mùa thu hoa vàng trên đồng nội
Cánh cò chiều bay chấp chới qua sông

Chiều mùa thu nhớ ngọn khói đốt đồng
Có vạt cải đang trổ ngồng ngoài bãi
Chợt chạnh lòng nhớ về cô bạn gái
Xa lâu rồi sao ta mãi không quên

Muốn quay về thăm quá khứ dịu êm
Ngắm dòng sông quê êm đềm xuôi chảy
Thuở em mười lăm anh tròn mười bảy
Ta bên nhau thả thuyền giấy trên sông

Em lớn lên đôi mắt biếc má hồng
Khi gặp nhau thấy trong lòng bối rối
Cứ kiếm cớ để đi về chung lối
Bước chân ngập ngừng bước vội qua nhau

Anh trở về khi đã trải bể dâu
Nửa đời bôn ba mái đầu chớm bạc
Nếu gặp em chắc giờ này cũng khác
Bao năm rồi thu phai nhạt tình ai

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 27/09/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: PHAI NHẠT TÌNH AI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: PHAI NHẠT TÌNH AI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanhdung Le
Hanhdung Le
5 years ago

Chúc bà luôn mạnh khỏe!sống lâu,để được bên con cháu và con trai yêu về đọc thơ cho mẹ nghe bà nhé!

Anh Phan
Anh Phan
5 years ago

Hay lắm ??

Hồng Liên
Hồng Liên
5 years ago

Hay và tình cảm lắm bạn!

Nguyễn Liên
Nguyễn Liên
5 years ago

Bài thơ rất hay và nhiều kỷ niệm , Những người con xa quê nhớ mẹ da diết.

Phạm Thị Nga
Phạm Thị Nga
5 years ago

Bao năm rồi anh biệt xứ quê người
Con sông quê luôn có người soi bóng
Đợi chờ anh em ngồi nhặt sóng
Cứ lăn tăn đều vỗ bến dịu êm
Mất anh rồi em biết mà anh
Nhưng kỹ niệm cứ hiện về rõ nét
Muốn quên anh cũng quên không được
Nhớ anh hoài chỉ khổ nỗi đơn phương
Xa nhau rồi anh có nhớ em không
Hay bên duyên mới anh cho vào dĩ vãng
Giờ hai ta đã đành duyên đành phận
Anh về lại sông quê ngõ ý chờ em
Em biết mà nỏ dám bước chân
Gặp chỉ khổ cho chúng mình thôi ạ

Dương Lệ Thận
Dương Lệ Thận
5 years ago

Hay lắm

Nguyễn Hà
Nguyễn Hà
5 years ago

Hay !

Scroll to Top