PHẢI KHÔNG EM !
Thơ: Phú Sĩ
Phải không em?
Khi sợi chỉ tình yêu mỏng manh đầu ngọn sóng
Ánh mắt vô tình vất vưởng phía không nhau
Khi nụ hôn nồng nàn đã mang vị xót đau
Ấy là lúc …. mảnh tim hồng rạn vỡ ….
Phải không em?
Khi lời yêu thương đã rơi vào dòng tình lỡ …
Địa cực đau buồn chia cắt chốn nhân gian
Thì trái tim yêu đã xa chốn địa đàng
Khu vườn ngày xưa Adam – Eva cùng con rắn chúa….
Phải không em?
Khi cây tình yêu chẳng còn đơm hoa trái ngọt
Chỉ mọc những gai nhọn vô tình xước mãi vết thương đau….
Thì hoa cau chẳng còn nồng nàn nơi cắt rốn chôn nhau …
Hoa bưởi cũng nghẹn ngào ….
………chẳng còn ngày xưa tình mẹ cha thổn thức….
Phải không em?
Sao em đành nín lặng …
Cho chuyện tình mình rạn nứt với thời gian …
Thế gian này đâu thiếu cảnh trái ngang …
Sao em cứ trả lời câu không biết …?
Phải không em?
Anh sẽ gói tình mình với chuổi ngày biền biệt
Quá khứ đau buồn anh sẽ kết thành thơ
Những vần thơ anh sẽ trôi theo những nhịp sóng chờ
Cho những cuộc tinh xa … khi thủy triều về …
….Cùng hạnh phúc bên nhau … sóng tình đừng như thế …..
Lời tạ từ hôm nay… sau này anh sẽ kể…
Khi em lại quay về … nơi bốn bể tìm anh ….
PHÚ SĨ
ẢNH ST
CHÚC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN NGÀY MỚI VUI VÀ HẠNH PHÚC
Thơ tuyệt lắm
Thơ rất tuyêt
Hay tuyệt vời
Hay
hình thơ mọng mơ mơ mộng…
Hay lắm!vị đắng,phủ phàng tan vở bàng bạc trong thơ em!người đọc cũng nao lòng!
Rat hay
Rất tuyệt vời.
Rất tuyệt vời.
Bài thơ hay lắm.
Kg dom hoa ket trai ma lai con luu luyen a
Bài thơ thật hay làm xao động lòng ngươi đoc , chúc bạn luôn được an lành