Bài Thơ: ƠN BÁC (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ƠN BÁC (Tác giả: Thanh Hùng)

ƠN BÁC
Thơ: Thanh Hùng

Công ơn Bác không sao quên được
Cả một đời vì nước vì non
Dù tuổi cao sức khoẻ mỏi mòn
Vẫn giữ vững lòng son không đổi

Tâm nguyện Bác vẫn luôn mong mỏi
Nước Việt Nam luôn mãi trường tồn
Để giữ gìn nòi giống tổ tiên
Luôn một dạ giữ yên non nước

Sinh nhật Bác mọi người lần lượt
Dâng hoa thơm đứng trước tượng đài
Vị cha già một vị như lai
Cho thế hệ đường dài tiến tới

Cả thế giới vẫn luôn ca ngợi
Một vĩ nhân…nhân loại được nhờ
Cuộc đời Người là một bài thơ
Vang vọng mãi những lời ca tụng.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Oanhoanh Dinh
Oanhoanh Dinh
5 years ago

Rất hay em ơi

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Quá tuyệt vời. Quá hay

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Chuẩn từng câu chữ. Ơn Bác muôn đời khắc ghi!

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Bài thơ hay bạn ạ

An Hòa
An Hòa
5 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa trong ngày sinh nhật Bác em ơi

Ngoc Hoa
Ngoc Hoa
5 years ago

Hay lắm em ơi

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Hay lắm iu ơi

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

bài thơ hay lắm ạ.

Muông Biển Muống Biển
Muông Biển Muống Biển
5 years ago

Hay lắm anh trai ‘ chúc anh buổi chiều ấm áp ạ

Cuong Kim
Cuong Kim
5 years ago

Hôm nay Sinh Nhật Bác Hồ,
Lòng con thổn thức ngây ngô nhớ Người.
Ngày đi Bác vẫn tươi cười,
Dặn dò lớp trẻ mươi mười không sai.

Tháp nào cao ngất lưng trời
Mười lần đâu sánh những lời bác yêu
Đẹp hơn tất cả bao nhiêu
Nhất là công sức thật nhiều nước non

Ngày nay Bác đã đi xa
Tình thương yêu mãi đậm đà trong tim
Nhớ khi Đất Nước nổi chìm
Bác như ngọn đuốc đi tìm tự do

Bác ơi yên nghỉ đi thôi
Biển trời sông nước hát lời ngợi ca
Tre xanh trăng đẹp muôn hoa
Chở che ru ngủ người Cha tuyệt vời.

Học làm theo Bác khắp nơi
Dù rằng việc nhỏ chớ coi tầm thường
Quan tâm xây dựng quê hương
Sánh vai cường quốc mở đường tiến lên.

BÁC là gương sáng đời đời
HỒ sâu đâu sánh tình người bao la
SỐNG thời vì nước bôn ba
MÃI ghi ơn Bác – Cha già Việt Nam

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay lắm !
Thu Hằng chúc anh vui vẻ???

Sa Phu Sa
Sa Phu Sa
5 years ago

Bài thơ rất hay
Mang nhiều cảm xúc và ý nghĩa

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Hay, rất ý nghĩa.

Phuong Chau
Phuong Chau
5 years ago

Ý nghĩa lắm anh

Châu Thị Phượng
Châu Thị Phượng
5 years ago

Hay quá chức mừng tg nha

Liên Nguyễn
Liên Nguyễn
5 years ago

Hay tuyệt ! Chúc mừng nhé em

Scroll to Top