Bài Thơ: ÔI! BIỂN CỦA TA! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ÔI! BIỂN CỦA TA! (Tác giả: Mami Vam)

ÔI! BIỂN CỦA TA!
Thơ: Mami Vam

Nhìn cảnh biển lòng cảm thấy xót đau
Đẹp dường nào bỗng biến thành bãi rác
Những con sóng từng nhấp nhô, ồ ạt
Phải gồng lên ôm rác thải vào mình.

Xã hội giờ đang phát triển, văn minh
Những hình ảnh… thấy rằng vô ý thức
Đã nói lên những việc làm tiêu cực
Rất xót xa, bức xúc cảnh tượng này.

Biển sạch đẹp không là việc riêng ai
Có trách nhiệm chung tay cùng gìn giữ
Hãy cho thấy người văn minh lịch sự
Mỗi cá nhân ý thức việc nên làm.

Biển của ta, của đất nước Việt Nam
Mãi xứng tầm một danh lam thắng cảnh
Đừng để biển xác xơ buồn hiu quạnh
Chết dần đi bởi ô nhiễm môi trường.

13/05/2016
__MamiVam__
(Ngân Phạm)

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hường
Nguyễn Hường
7 years ago

Quá hay quá thực tế

Que Vu
Que Vu
7 years ago

Tuyệt lắm e à

Lợi Lò Hơi
Lợi Lò Hơi
7 years ago

nguoi dan minh bay gio con 1 so nguoi thieu y thuc lam ban ah.

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
7 years ago

dân mình là vậy đó em
ăn đâu ị đấy thói quen lâu đời
văn minh nó ở xứ người
xứ ta có thứ văn lười văn tham

Tinhbuonsunga Tinh
Tinhbuonsunga Tinh
7 years ago

Hì những dòng thơ hay thay lời muốn nói với mọi người hãy để biển trong xanh như ngày nào

Kevin Le
Kevin Le
7 years ago

Đó là một trong những lý do khi người ta có thể định cư ở nước ngoài được là họ kô bao giờ muốn trở về. 🙁

Nguyễn Xuân Thông
Nguyễn Xuân Thông
7 years ago

Thói sấu ăn sâu rồi
Hằn sâu nơi vỏ não
Cứ ăn là sả rác
Bất cần biết đến ai
Mình tiện tay là vứt
Cũng thấy thường mà thôi
Chẳng biết đúng hay sai
Lâu ngày thành tật xấu
Không hay biết bạn ơi!
Thật xấu hổ cho tôi
Để người Tây cười nhước
Một Đất nước đẹp tươi
Rác tràn ngập hè phố
Trôi lênh đênh mặt hồ
Bạt ngàn nơi Bãi biển
Như bãi rác khổng lồ…
Bốc toàn mùi ô úê
Hỏi Biển có buồn không…?
Khi con người hủy hoại
Chính mảnh đất của mình.
Hãy hành động ngay thôi
Để ngày mai sẽ muộn
Muốn là người lịch sự
Trên đất nước văn minh
Hãy tự mình sửa sai
Làm ngay những việc nhỏ
Như phân loại rác thải
Ngay từ đầu bạn ơi!
Thu gom vào đúng chỗ
Xử lý đúng quy trình
Môi trường mới trong lành
Cho chúng ta sinh sống
Muốn vậy đơn giản thôi
Hãy làm gương cho trẻ
Và làm sạch cái đầu
Nhờ thế hệ tương lai
Người dân Việt văn minh
Nước Việt nam tươi sáng
Sánh vai cùng bè bạn
Cả năm Châu ngưỡng mộ…!

Son Huynh
Son Huynh
7 years ago

Thơ hay quá ,,??????

Scroll to Top