Bài Thơ: Ơ… VU VƠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: Ơ... VU VƠ (Tác giả: Mạc Phương)

Ơ… VU VƠ
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

Ơ này anh – chàng trai mơ hạnh phúc.
Chở thuyền trăng dạo khắp cả ba miền.
Có vẻ như trong tâm thấy chẳng yên.
Luôn băn khoăn dừng chân nơi đất lạ.

Ơ này anh thích du thuyền sông cả.
Nghe câu hò của cô gái miền tây.
Ánh mắt anh dường như cũng ngất ngây.
Trước tấm lưng ong vô cùng quyến rũ.

Ơ này anh khi qua rừng liễu rủ.
Nhớ ghé thăm cô gái ở sơn khê.
Cô ấy đàn và giọng hát rất mê.
Chắc chắn anh không thể qua cửa ải.

Ơ này anh… nghe nói đừng sợ hãi.
Đậu bến nào cũng sẽ có niềm vui.
Nếu hạnh phúc anh cũng đừng quên tui.
Bởi làm mai tui thấy vui vui lắm.

Chúc cho anh bên hồng nhan say đắm.
Chiếc thuyền tình mãi mãi đẹp như mơ.
Tui chúc anh hạnh phúc mãi như thơ.
Luôn mãn nguyện với tình yêu đích thực.

BLT 15/2/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Hay thơ chúc rất tuyệt

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Tuyet voi!

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Thơ hay anh đep chuc em ngay mơi vui ve..

Huyen Nguyen Thi Thu
Huyen Nguyen Thi Thu
7 years ago

Rât trư tinh,giau cam xuc !

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Tho hay qua Hinh anh de thuong ? Chuc mung ban nhe !

Hùng Phan
Hùng Phan
7 years ago

Em làm mai cho người khác rất “mát tay”, nhưng làm mai cho mình thì sao ?

Cuối Trời
Cuối Trời
7 years ago

Thơ hay lắm

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ của em viết rất hay BLT. Chúc em buổi chiều an vui em nhé.

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
7 years ago

Em viết giàu cảm xúc lại rễ thương nữa…buổi chiều vui vẻ em nhé

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Mình nghĩ tình yêu rất đẹp! Mỗi lứa tuổi chắc chắn sẽ có mỗi tình yêu khác nhau hoàn toàn. Người đàn ông qua tuổi tứ tuần đã trải qua nhiều biến động khi ấy tình yêu của họ rất chính chắn. Còn người con trai tuổi thanh niên chưa từng trải thì lại có một tình yêu rất nông nổi của tuổi trẻ suy nghĩ nhanh đến và nhanh đi như kiểu mì ăn liền vậy.

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Nhưng dù gì đi nữa cũng chúc cho họ có một hanh phúc đẹp! Bài thơ BLT làm hay quá… Mình rất thích bạn.

Biển Chim
Biển Chim
7 years ago

Hay quá ban ah

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
7 years ago

Em là cô gái dễ thương
Vì em nhậy cảm nên thường kêu ơ
Chúc thuyền đậu đc bến mơ
Để tình đẹp mãi như thơ em làm

Bái Lê Sĩ
Bái Lê Sĩ
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời cú,
Rừng nghe thơ mà không ủ rủ.
Chim nghe thơ ma nhắn nhủ bạn tình.
Hoa nghe thơ trong ánh bình minh.
Cười rực rỡ gợi tình bao ong bướm.
Nước nghe thơ mà dừng dòng chảy
Thuyền nghe thơ mà nghé lạ nhìn.
Bến nghe thơ mà đứng lặng yên.
Ôi thơ hay tuyệt vời cú.

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Rất hay

Bang Dang
Bang Dang
7 years ago

Em xinh qua ́ hạn thỏ hay hay quá

Trương Long Trương
Trương Long Trương
7 years ago

Hay lắm em ơi!

Tu Dinh
Tu Dinh
7 years ago

Ơ này, em…, anh đi qua miền liễu rủ
Nghe giọng hò … thơ ai đọc rất hay
Anh muốn tìm em, thất lạc mất rồi
Lòng xao xuyến … kiếm tìm tha thẩn mãi… !!!?

Nguyễn Văn Chức
Nguyễn Văn Chức
7 years ago

Thơ hay và cô sơn cước quá đẹp luôn.

Hoai Nguyen
Hoai Nguyen
7 years ago

Hay. Xin chia sẻ nha ?

Hoai Nguyen
Hoai Nguyen
7 years ago

Thơ chắc tay. Tứ thơ tốt, sinh động. Đọc bài này rất vui vì nhân vật cô gái trong bài thơ này ( có lẽ thay cho tác giả) đầy bản lĩnh ! BLT

Messengër ThôngBáo
Messengër ThôngBáo
7 years ago

Rất tuyệt vời!

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Thơ hay lắm em . BLT ơi …

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Minh yêu thơ nhưng minh lại không biết làm thơ mà mình lại hay đọc thơ hí hí có BLT làm bạn ngày nào cũng được đọc thơ mình cảm thấy hạnh phúc thật cảm on BLT rất nhiều

Vu Tran
Vu Tran
7 years ago

Tho hay anh hop????

Thanh Tùng
Thanh Tùng
7 years ago

Hay lắm e gái chúc ngày mới vv hf nha hjhj

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Hay tuyệt!

Bái Lê Sĩ
Bái Lê Sĩ
7 years ago

Ừ EM
Ừ Bảo Ngọc đi qua rừng liễu,
Sẽ vào cùng cô gái nơi đây,
Để cùng nhau ngắm cảnh trời mây,
Cùng Liễu tươi cười bên dòng suối…

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Rất hay chị ơi

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
6 years ago

Ơ này em – một cô gái mộng mơ
Gặp em rồi , anh hững hờ sao được
Em đằm thắm , em vẹn toàn sau trước
Thuyền trăng này , muốn ngồi mãi cùng em !

Bài thơ rất hay – chúc em và gia đình đón xuân vv hp !

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

TÌNH VU VƠ
( THƠ CẢM. TÁC. )
Vu vơ gió mang hương theo quyến rũ
Hoa tỏa hương đâu cứ mùa xuân
Bầy bướm ong đâu ngại xa gần
Hương mật đầy còng lưng gánh vác

Vô tình ai gán ghép đậu rồi bay
Vu vơ góp nhặt thành thơ hai mảnh
Trăng đầy vơi ,lúc tỏ, lúc mờ
Con đò cắm sào con thuyền còn đó

Lấy mật rồi bay ,mang tiếng tình vu vơ

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
6 years ago

Quá hay
Cảm ơn nhà thơ

Phạm Ngọc
Phạm Ngọc
6 years ago

Một bài thơ rất tuyệt vời , nhiều cảm xúc.
Chúc Mạc Phương luôn luôn vui vẻ.

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay lắm nhiều cảm xúc, hình ảnh đẹp. Chúc em ngày cuối tuần vui vẻ an lành hạnh phúc em nhé

Hà Trần
Hà Trần
6 years ago

Tho hay

Chiêù Thu
Chiêù Thu
6 years ago

Mạc Phương ơi, làm mai cho chế với.
Chế chỉ hơi…già chút xíu thôi.
Như nắng chiều muộn sắp sửa trôi.
Mà hỏng có…bồ, nên buồn ghê Phương ạ.
Giờ muối mặt , đắp mo lên nhờ vả,
Ơi Mạc Phương, làm mai sẽ tạ ơn
Chúc Phương

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

Ơ này em …! Làm thơ hay quá. Hihi chúc em đêm về ngon giấc nhé !

Tố Như
Tố Như
6 years ago

Ơ Cô gái ba na
Trên cao nguyên bạt giờ ngàn gió lộng
Muốn dừng chân nhưng còn e ngại
Sợ rằng em chối bỏ tình anh
Bởi anh chỉ là kẻ hàn sĩ…..

Scroll to Top