Bài Thơ: Ồ CŨNG LẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: Ồ CŨNG LẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Ồ CŨNG LẠ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Ồ cũng lạ chúng mình là gì nhỉ
Mà suốt ngày cứ suy nghĩ về nhau
Chưa thề nguyền chẳng ước hẹn mai sau
Sao con tim cứ nát nhàu trăn trở.

Ồ cũng lạ phải chăng là duyên nợ
Nên trong lòng cứ nhớ nhớ thương thương
Cuối thu rồi từng hạt nắng vấn vương
Mơ ước sẽ được chung đường luyến ái.

Ồ cũng lạ nửa đời còn khờ dại
Còn ngẩn ngơ còn mê mải câu vần
Còn vì ai mà đêm trắng phân vân
Mong ngóng mãi mơ một lần gặp gỡ.

Ồ cũng lạ câu tình thơ dang dở
Viết ra rồi mà chẳng nỡ gửi đi
Bởi đắn đo câu được mất là gì
Đành tính toán chi li vì ai đó.

Đêm cuối tháng vầng trăng khuya mờ tỏ
Hỏi ai người…..
Thấu rõ….
Được lòng ta!
19/09/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Ảnh minh hoạ đẹp
Thơ em hay

Hong Nguyen
Hong Nguyen
3 years ago

Hay quá a ❤️❤️❤️

Hoa Phượng
Hoa Phượng
3 years ago

Hay

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Từng dòng thơ tình của chàng thi sĩ luôn đi sâu vào lòng người.. như đang thủ thỉ thì thầm .. như đang là câu chuyện của mình trong đó.. thật tuyệt vời.

Pham Thuy
Pham Thuy
3 years ago

Hay lắm !

Nguyễn Nhàn
Nguyễn Nhàn
3 years ago

Lạ quá

Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Hay quá anh ạ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ồ ma cũng lạ thật .ma sao la thế anh nhỉ . Hi . Lời thơ anh tinh cảm tâm ly kheo lắm khiên ngươi phải suy nghi .thi si à .

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Ồ lạ nhỉ❤

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm HG

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Ồ cũng lạ chúng mình là gì nhỉ
Mà suốt ngày cứ suy nghĩ về nhau
Chưa thề nguyền chẳng ước hẹn mai sau
Sao con tim cứ nát nhàu trăn trở
Chắc kiếp trước chúng mình là duyên nợ
Nên đời này cứ mãi nhớ mãi thương
Bài thơ rất hay , ngọt ngào sâu lắng
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Tối muộn an bình hạnh phúc nhé chàng

Scroll to Top