Bài Thơ: NUỐI TIẾC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NUỐI TIẾC (Tác giả: Mạc Phương)

NUỐI TIẾC
Thơ: Mạc Phương

Giá cuộc đời chẳng phải ước vu vơ
Viết những điều ngẩn ngơ trên giấy trắng
Được nhân gian mở hầu bao ban tặng
Nhiều niềm vui như ánh nắng ban trưa.

Giá một lần được trở lại ngày xưa
Đứng bên đường đợi đón đưa mỗi sớm
Xe cà tàng nhưng vui đùa nghịch ngợm
Ghẹo anh hoài cho thấy ớn gặp em.

Giá một lần được mở góc đính kèm
Gửi lời yêu đã ướt nhèm dòng lệ
Được ngồi bên lặng thầm nghe anh kể
Những nỗi niềm bên vệ cỏ thơm thơm.

Giá một lần em đứng đó lâu hơn
Biết bao dung không giận hờn bỏ trốn
Biết sẻ chia bằng đôi lời từ tốn
Thì bây giờ…rất ổn phải không anh ?

Bụi thời gian điểm bạc mái đầu xanh
Khiến trái tim cũng cam đành bỏ lỡ
Ao ước kia là ngọn nguồn duyên cớ
Xuân lại về nên rất nhớ người dưng.

MP 18/1/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay em ơi

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Hay lắm chị chúc chị cuối tuần vui vẻ

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
4 years ago

Rất tuyệt ạ

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
4 years ago

Hay quá đi MP

Như Nguyễn
Như Nguyễn
4 years ago

Hay lắm nàng

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay…

Thuỵ Phương
Thuỵ Phương
4 years ago

Thơ rất hay
Chúc mừng tg iu

Nguyễn Khánh Thực
Nguyễn Khánh Thực
4 years ago

Thơ hay , tặng em nè Mạc Phương .

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Thơ hay lắm luôn

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm ban chúc bạn một mùa xuân vui nhé

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Tuyệt vời thơ rất hay ảnh rất đẹp chị yêu ạ em chúc chị cùng gđ ct ams áp yt luôn vui hp

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Kỷ niệm ngày xưa đẹp như mơ
Một thửa trong ta đẹp vô bờ
Giờ đây ngồi nghĩ mà tiếc nối
Chỉ là tất cả ở trong mơ
Cứ vui với những gì ta có
Cùng với thời gian cát bụi mờ…

Thơ hay ảnh đẹp
Cm em nhé nàng thơ…

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
4 years ago

Tuyệt vời

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
4 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm MP.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Thơ rất hay chúc mừng em MP chúc em cuối tuần mạnh khỏe an vui

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Thơ ngọt ngào ảnh rất đẹp chúc mừng em

Anh Thai
Anh Thai
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời em ơi!

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
4 years ago

Thơ hay quá em ơi

Sáu Lâm Văn
Sáu Lâm Văn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả

Đỗ Dũng
Đỗ Dũng
4 years ago

Thơ hay hình đẹp
Chúc bt vvhp

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Bt rất hay

Manh Le
Manh Le
4 years ago

Tuyệt vời

Luong Ngo
Luong Ngo
4 years ago

Rất là hay

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay chúc mừng tg

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

MỘNG ĐÊM XUÂN . Giá một lần anh về lại bên em
Thềm mùa xuân ngọt mềm hương bưởi
Ngồi bên nhau mình thì thầm to nhỏ
Chuyện tình yêu một thủa mộng mơ
Muốn ôm em mà tay lại thấy run.
Đặt nụ hôn còn ngượng ngùng e thẹn
Ôi tình yêu của một thời vụng dại
Xa thật rồi giờ đã khác ngày xưa.
Đêm lạnh dần trời lẩt phất bụi mưa
Tình yêu xa luôn tìm về niềm nhớ
Ngày xuân về không nhau sao trống vắng
Đêm ru tình sao lỡ để không nhau.
……
Thơ tinh Minh Tâm!
Chúc em đêm bình yên hạnh phúc ngủ ngon.

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Hay lắm ak

Phạ Ngọc Toàn
Phạ Ngọc Toàn
4 years ago

Bài thơ thật nhiều cảm xúc chúc mừng tác giả

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay quá ?

Bích Ngọc
Bích Ngọc
4 years ago

Thơ hay em iu

Hung Trinh
Hung Trinh
4 years ago

Thơ hay xao xuyến lòng người. Ảnh đẹp như hoa hậu

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
4 years ago

Rất xinh đẹp lắm em

Vũ Lê
Vũ Lê
4 years ago

Hay lắm chị ạ

Mưa Biển
Mưa Biển
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Đưc Độ
Đưc Độ
4 years ago

Hay ảnh đẹp

Scroll to Top