Bài Thơ: NƯỚC MẮT CỦA CHA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NƯỚC MẮT CỦA CHA (Tác giả: Phú Sĩ)

NƯỚC MẮT CỦA CHA
Thơ: Phú Sĩ

Lời cha dạy ngày xưa con vẫn nhớ
Thuở mình nghèo vẫn giữ tiếng thơm hương
Dù nhọc nhằn trong gian khổ dầm sương
Giọt nước mắt không được vương chốn ấy….

Đời cha thế trong tháng ngày dầu dãi
Con chưa từng được thấy lệ cha rơi
Trong khó khăn cha không kể một lời
Chỉ lặng thầm bước giữa đời sương gió

Con tự hỏi lẽ nào trong khó nhọc
Cha chưa từng biết khóc với nỗi đau
Có phải chăng đời chỉ có vui sao
Dòng lệ đắng cũng ngọt ngào như thế

Ngày cha vắng đi về lòng đất mẹ
Lệ con rơi lặng lẽ giữa đêm trường
Con đắng lòng giữa chống chếnh tình thương
Vậy là hết một cuộc đời cha hỡi!

Giờ mới hiểu trong mù khơi cuộc sống
Giọt lệ lòng thấm đẫm chảy vào trong
Nén đau thương ẩn khuất chốn cõi lòng
Để kiên cường đêm đông cha bước tiếp

Dòng lệ chảy chỉ là dòng ly biệt
Để bây giờ con biết khóc cho cha….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Thơ hay, cảm động lắm

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Công cha nghĩa mẹ sinh thành nhớ ghi

Vũ Lê
Vũ Lê
6 years ago

Thơ hay.

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ rất hay cảm động tình cha con, hình ảnh đẹp dễ thương

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Thơ hay và cảm động lắm. Chúc em luôn bình an nhé.

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời nha em!

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ơi

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Rất cảm xúc bạn hiền

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Ý nghĩa

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Hay quá bài thơ Phú Sĩ .

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Thơ hay lắm

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Quá cảm động

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay và cảm động lắm em.

Thanh Hà
Thanh Hà
6 years ago

Hay lắm em ơi

Trần Đức
Trần Đức
6 years ago

Tuyệt lắm Em,buổi tối ngọt ngào yêu thương

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay và cảm động chúc buổi tối vui vẻ nhé bạn hiền

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
6 years ago

Tuyệt vời !

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay cảm động quá em ơi,,,!

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Phú Sĩ
Đã có rất nhiều bài thơ viết về mẹ, nhưng lại rất ít người viết về cha, đây là một trong số rất ít đó mà tôi được đọc, và để lại cho tôi thật nhiều cảm xúc. Cảm ơn bạn thật nhiều nhé PS. chúc bạn thật nhiều sức khỏe và niềm tin nhé

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Hay tuyệt bạn ơi

Chiều Tím Hoàng Hôn
Chiều Tím Hoàng Hôn
6 years ago

Thơ rất hay ạ

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
6 years ago

Chúc Phú Sĩ bạn hiền một cuối tuần vui tươi đẹp nha
Thanks

Tim Tim
Tim Tim
6 years ago

Cafe sáng nhe

Nguyễn Hoài Phố
Nguyễn Hoài Phố
6 years ago

Thơ hay,cảm xúc lắm bạn ạ ?
Ngày mới nha

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay xúc động lắm chị iu

Minh Hoàng
Minh Hoàng
6 years ago

Bài Thơ của Phú Sĩ chân thành ,cảm động lắm ! Gắng Họa đôi câu :
Thơ Phú Sĩ là dòng lệ chân thành
Hiểu đời Cha đã nắng mưa dầu dãi
Yêu thương Con,lo cho Con mãi mãi !
Trải nỗi đau ,Cha dấu kín trong lòng !…

Đã thấu hiểu những ý nghĩ Cha mong
Luôn giữ thơm hương trong gian khó nhất .
Dù nhọc nhằn,dù gian truân tất bật
Vẫn một lòng vững bước kiên trung !…

Cha đã ra đi cách trở muôn trùng
Kính yêu Cha chỉ biết thắp nén hương
Cầu mong Cha được tiếp nhận yêu thương
Của Đức Phật, được siêu sinh Tịnh Độ !…

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ sâu sắc cảm động quá bạn Phú Sĩ!

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm em

Thu Nguyen
Thu Nguyen
6 years ago

Lời dạy của cha thật hay Phú Sĩ ơi !

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Hay

Hoi Dang
Hoi Dang
6 years ago

Đoc thơ nhớ tới cha
Ỡ xứ xa

Scroll to Top