Bài Thơ: NỬA VẦNG TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỬA VẦNG TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NỬA VẦNG TRĂNG
Thơ: Phú Sĩ

Nửa vầng trăng ai cắt chia nhân ái
Con đò chiều ai chở nắng màu phai
Em và tôi câu thơ vẫn nối dài
Hay người bẻ theo mái chèo duyên nợ

Nửa vầng trăng đợi chờ nơi bến vắng
Em vô tình để lặng bóng hoàng hôn
Ném câu thơ dang dở một tâm hồn
Đường thiên lý vùi chôn bao kỷ niệm

Nửa vầng trăng giữa đời ta tìm kiếm
Chốn trần gian màu nhiệm phải không em
Cuội bơ vơ ta cũng lắm nỗi niềm
Nơi thượng giới Hằng Nga tìm thương cảm

Nửa vầng trăng soi ánh buồn ảm đạm
Nhốt cung Hằng trong đám lạnh giá băng
Như người xưa ai rao bán vầng trăng
Cho lạnh lẽo bước nhân gian ngày ấy

Nửa vầng trăng khát khao ngày nối lại
Vọng cổ buồn em bỏ mãi tình sông
Chiếc cầu tre năm tháng vẫn hoài mong
Nối vòng tay tơ hồng se duyên thắm

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYEN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thi Anh Le
Thi Anh Le
7 years ago

Rất hay

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thơ hay quá bạn hiền chúc bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

thơ hay tâm trạng đầy vơi
bài thơ cảm xúc tuyệt vời cảm ơn bạn Phú Sĩ

Vu Minh Nguyet
Vu Minh Nguyet
7 years ago

Hay ra ri tê mà ,nàng thơ ơi

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ
Chúc mừng bạn nha !

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay lắm em

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Tuyệt lắm bạn ạ…!

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

NỬA VẦNG TRĂNG…

Nửa vầng trăng con thuyền trôi sóng nước
Nổi vật vờ theo gió thổi về đâu
Ai ngồi câu mồi là những mảnh sầu
Bờ ngao ngán nước ròng đầy hang lổ

Nửa vầng trăng nhọc nhằn treo nhánh ổi
Trái bị đèo từ thuở mất phù sa
Cũng từ ngày em cất bước đi xa
Vầng trăng khuyết mịt mù trong sương phủ

Nửa vầng trăng lặng lờ trên lối cũ
Cỏ giăng giăng che khuất bước đi về
Dáng ai còn in dấu quãng đường đê
Vầng trăng nhớ…trăng buồn nên chẳng trọn…

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Thơ và ảnh thật tuyệt

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Bài thơ hay quá
Nửa vầng ỷăng anhv

Nửa vầng trăng anh ghi lòng tạc dạ.
Đến cả đôi bờ rặng lũy tre xanh.
Một mối tình vương vấn không thành.
Đâu còn nửa nữa vầng trăng ân ái…..

Đặng Lợi
Đặng Lợi
7 years ago

thơ em vẫn như hồn em vang vọng
nửa vầng trăng vì thế cứ phiêu diêu

Tee Vo
Tee Vo
7 years ago

Thật tuyệt vời

Linda Lam
Linda Lam
7 years ago

Phú Sĩ thơ chị hay tuyệt . Chúc chị đêm an lành ngủ ngon nhé ❤️

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Tuyệt vời chào buổi sáng nhé bạn

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Tác giả anh thích khổ thơ cuôi.. Mỗi người một nửa vầng trăng . Khuyết trăng lúc bé. Tròn trăng trưởng thành. Chúc ngày mới vui vẻ

Nguyen Hai
Nguyen Hai
7 years ago

Hay tuyệt
Vầng trăng ai sê làm đôi. …..

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay quá em
Chúc mừng em Phú Sĩ

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt Phú Sĩ.

Lê Quỳnh
Lê Quỳnh
7 years ago

thơ hay ạ

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
7 years ago

Thơ rất hay. Cảnh rất đẹp

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

hay rứa hì

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Bài thơ hay cảnh tuyệt lắm

Xuân Hoà
Xuân Hoà
7 years ago

Tôi chưa biết quê hương em Phú Sỹ
Nhà nơi đâu và ngề ngiệp làm chi?
Chỉ biết Em có tâm hồn thi sỹ
Những vần thơ chan chứa tình đời

Xin kết bạn chung làng Fây Em nhé
để sẽ chia cuộc sống với tâm tình
Có xa xôi ta được xích lại gần
Cho vần thơ trải lòng thêm tươi mới.,!

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
7 years ago

Trên cả tuyệt vời

Bich Nga Ho
Bich Nga Ho
7 years ago

Phu Si hay tuyet voi

Vu Minh Nguyet
Vu Minh Nguyet
7 years ago

Bạn giỏi lắm PHÚ SĨ !!! Thơ bạn càng đọc càng thích

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
7 years ago

Cảm ơn em.đi đâu lâu quá thế?lại hủy cả kết bạn cùng anh nữa.nghĩ là sẽ ko gặp lại.anh xin kết bạn lại rồi đó Phú Sỹ.

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Tối đông đầy yêu thương bạn nhé

Scroll to Top