Bài Thơ: NỬA VẦNG TRĂNG … CHO EM … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỬA VẦNG TRĂNG … CHO EM … (Tác giả: Phú Sĩ)

NỬA VẦNG TRĂNG … CHO EM …
Thơ: Phú Sĩ

Anh gửi lại nửa vầng trăng ..
Đơn bóng giữa dãy ngân hà … dòng sông dài nỗi nhớ…
Nghe man mác gió mùa dịu dàng trong hơi thở…
Soi ngọn cỏ úa mềm dào dạt … nhớ sương đêm …
Anh gửi lại nửa vầng trăng ..
Mồ côi bên đời chưa tròn câu muối mặn…
Ngậm gió sông chiều … sâu lắng điệu tình quê
Hương bưởi hương cau ngọt lịm cả lối về
Cánh diều ngày xưa chở nỗi niềm ước hẹn ….
Anh gửi lại nửa vầng trăng ..
Đời này chưa trọn vẹn …
Như đóa quỳnh hương thoang thoảng lúc đêm về
Để đêm trăng đầy ai gánh nước trên đê
Ta kể nhau nghe … về mối tình hương lúa mới…
Anh gửi lại nửa vầng trăng ..
Đời này anh mãi đợi..
Nửa ánh trăng còn … khao khát phía bên em …

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh
7 years ago

Hay lắm!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Sao mà hay quá vậy Phú Sĩ? Càng đọc thấy càng hay!!

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Ngày mới vui tươi chị iu

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

THƠ HAY …..vui như ý em nhé

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

Tuyệt vời nhà thơ

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Ảnh đẹp thơ hay!

Huong Luong
Huong Luong
7 years ago

Thơ cảm xúc hình ảnh đẹp qua !

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay lắm, chúc mừng em.

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ tuyệt quá E Phú Sĩ

Hoa Xương Rồng
Hoa Xương Rồng
7 years ago

Hay lắm bạn!

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Sao anh lam tho ma hay vay

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
7 years ago

Nửa vầng trăng khuyết cho Em
Nửa vầng trăng nữa bên thềm đợi ai
Ngày rơi ngắn ngủi Đêm dài
Trăng cong chiếc lược để cài nơi nao..

Quỳnh Hương rót mật ngọt ngào
Khát khao thơ cạn đổ vào tương tư
Trăng thề nghiêng chốn hư vô
Tỉnh ra mộng lại còn như ..một mình..

Đêm rằm trăng bóng hạ huyền
Như con thuyền nhỏ chùng chiềng bến Sông
Ơi người xa mặt cách lòng..
Thơ nay đã kết một vầng trăng soi..

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Bài thơ hay lắm ạ

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Chúc Bạn vv nhé

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Răng bài mô cũng hay ri PHÚ SĨ

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Nửa vầng trăng và một tình yêu đẹp như cổ tích trong bức tranh quê.Thật lãng mạn và đê mê.

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay lắm

Scroll to Top