Bài Thơ: NỬA TRÁI TIM ĐAU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NỬA TRÁI TIM ĐAU (Tác giả: Tùng Trần)

NỬA TRÁI TIM ĐAU
Thơ: Tùng Trần

Nghe đắng lòng bất chợt nhớ tên ai
Một bóng hình của tháng ngày chung lối
Ai vội quên những gì như đã nói
Cho cuộc tình theo mây khói tan mau

Một kẻ buồn hồn quặn thắt tim đau
Bởi tình kia úa màu trong gian dối
Vì một người đã đem lòng thay đổi
Để đường đời đơn bước chỉ mình tôi

Đã hết rồi vị ngọt của đôi môi
Bờ vai lạnh khi trời đông trở gió
Chắc quên rồi kỷ niệm ngày xưa đó
Khi bên người giờ có kẻ thế thay

Xơ xác buồn chiếc lá rụng heo mây
Nghe xót xa giọt dài rơi mi mắt
Nhớ tên người bất chợt lòng se thắt
Nỗi đau này chắc người chẳng hiểu đâu

Chỉ lần này rồi đến tận ngàn sau
Không nhắc đến tên thêm lần nào cả
Khi con tim giờ chỉ còn một nửa
Nhưng nát nhàu một nửa mảnh đớn đau

25/08/2016

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuong Missyou
Thuong Missyou
8 years ago

Hay và cảm xúc lắm a ơi 🙂
Buổi tối ấm áp nhé anh 🙂

Dung Vân
Dung Vân
8 years ago

Hì hôm nao cung nén đọc thơ e đên khuê k dam bl cả mn măng,hay lắm e à chuc ngủ ngon e nha!

Nhi Van
Nhi Van
8 years ago

Kiệt tác cam on ban

Đoan Tâm
Đoan Tâm
8 years ago

Hay wá wá bạn ui
Ngày mới VVHP nha bạn

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
8 years ago

Nếu mai này ai nhắc đến tên anh
Em sẽ bảo Anh chỉ là quá khứ
Anh yêu Em bằng lời đùa ngôn ngữ
Vì dối lừa nên chẳng giữ được lâu
Nếu mai này ai có hỏi tại sao
Đang hạnh phúc lại nghìn trùng xa cách
Em cũng chẳng nói lời nào biện bạch
Hết yêu rồi lên đành cách xa thôi
Trọn kiếp này Em sẽ sống đơn côi
Ko yêu nữa vì đau rồi nên sợ
Trái tim Em luôn âm thầm mong nhớ
Một bóng hình mà em lỡ khắc ghi
Suốt đời này ôm trọn mối tình si
Vì Em biết người đi ko về nữa
Em còn đay với những lời đã hứa
Lối Em về xen cả những giọt mưa

Lê Hoa
Lê Hoa
8 years ago

Thơ hay nhưng buồn đến nao lòng tác giả ơi!

Thiên Thọ
Thiên Thọ
8 years ago

hay và buồn lm

Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
8 years ago

Rất hay a ah.

Ly Tran
Ly Tran
8 years ago

Viet cho ai dzay ca?

Minh Bình
Minh Bình
8 years ago

Anh đi rồi nửa hồn tôi chết
Nửa hồn tôi khắc khoải bơ vơ
,,,,,,
Lại thất tình nữa phải không anh

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
8 years ago

Thơ hay quá bạn ui. Chúc mừng bạn nha.

Hong Hanh Nguyen
Hong Hanh Nguyen
8 years ago

Đọc thơ tình của bạn bài nào cũng hay và hay lắm luôn .chúc cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bạn nhé

Scroll to Top