NỮA TÌNH XUÂN
Thơ: Hoàng Lan
Xuân đang về, xuân của tình yêu thương
Hoa khoe sắc vấn vương lòng lữ khách
Tỏa hương thơm cho lòng ai ngây ngất…
Nắng giao hòa khúc nhạc nữa tình xuân
Xuân đang về trong lòng có bâng khuâng?
Có nhớ ai? Có lâng lâng…? Không có…!
Có mơ màng hay vu vơ trong gió?
Không có thiệt mà… không có nhớ ai!
Nè! hổng tin, thì hỏi đóa vàng mai
Bé có đâu… Chỉ tại anh gửi gió
Gửi trong nắng xuyên thềm nhà lấp ló
Nở nụ cười như lời tỏ tình xuân
"Nhớ không nè, không nhớ thiệt hả cưng?"
Nghe văng vẳng, nữa mừng, buồn mắt liếc
Anh rất xa, ở nơi nào chẳng biết
Gió xuân về trao hết lửa yêu thương
Bé hổng thèm, hổng nhớ, hổng vấn vương
Hổng thèm gió, hổng thèm hương xuân nữa
Xuân đang về, xuân tình yêu đôi lứa
Ngốc thiệt mà, se sắc…nữa…tình xuân…!
10-02-2016
Cứ mỗi chiều gã tiều phu nhập núi
Vẫn vẳng nghe tiếng chim Cuốc gọi hè…
Hay lắm em
bài thơ hay.. rất dễ thương: Xuân đang về trong lòng có bâng khuâng?
Có nhớ ai? Có lâng lâng…? Không có…!
Có mơ màng hay vu vơ trong gió?
Không có thiệt mà… không có nhớ ai!
Cảm ơn anh Kiều Ngự Kiều đã đồng cảm, sẻ chia. Buổi tối hp anh nhé
Wao ! That tuyet voi hay lun à !
Cảm ơn anh Son Thanh nhiều nhiều. Chúc anh