Bài Thơ: NỬA LỜI RU (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NỬA LỜI RU (Tác giả: Hoàng Lan)

NỬA LỜI RU
Thơ: Hoàng Lan

Em đã nghe lời ru trong gió hạ
Những ngọt ngào, êm ả tiếng lòng anh
Vẫn nồng say, vẫn ấm áp, chân thành
Cả ước mơ dành cho em thuở ấy

Em đã nghe cánh phượng hồng động đậy
Hé môi đào trỗi dậy sóng thương yêu
Lòng miên man dòng ký ức thủy triều
Nghe man mác với thật nhiều kỷ niệm

Em đã nghe trong nắng hè xao xuyến
Bản tình ca lưu luyến lúc chia xa
Ánh mắt trao nhau tim muốn vỡ òa
Bao lâu rồi? Em xót xa tình nợ

Em đã nghe, em nghe rồi nhịp thở
Con tim khờ sém vỡ nửa lời ru
Say hạ này say đến giấc ngàn thu
Em vẫn nghe cho dù là một nửa!
Thơ họa HL
Ảnh RT

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Doan Do
Doan Do
5 years ago

Hạ đi qua nay hạ về lần nữa
Em nghe gì trong gió nói chiều nay
Để bao ngày tim rộn rã đắm say
Rồi xót xa cho tình cay nửa vỡ…

Em nghe gì lời ru rồi cứ ngỡ…

Bình An
Bình An
5 years ago

Thơ hay quá em . Buổi tối vui vẻ ngủ ngon em nhé

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm em.

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
5 years ago

A hai sl e gái vì đã tự ý gắn thẻ.. hồi sau a hai bù đáp e ba nhiều nha.hjj

Nhut Nguyen Van
Nhut Nguyen Van
5 years ago

Rất tình tứ

Ngô Bill
Ngô Bill
5 years ago

Mối tình dang dở, phượng buồn man mát hạ
Em ru lòng cho giấc mơ qua…

Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

Hay lắm chị iu,chúc tối vui vẻ

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
5 years ago

Hay lăm E

Hồ Loan
Hồ Loan
5 years ago

Say rồi nha ! Hihi

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
5 years ago

Tho hay rat tinh em ah

Mộc Lan
Mộc Lan
5 years ago

Hay quá em ơi

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
5 years ago

Tuyệt lắm tác giả ơi …triệu like

Thao Thu
Thao Thu
5 years ago

Bài thơ hay Chị oi.

Trần Phương
Trần Phương
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Son Tran
Son Tran
5 years ago

Em có nghe nghe thêm một lần nữa
Lời ru buồn ai vừa mới đặt tên
Không nồng nàn nhưng sao cứ nhớ thêm
Khi màn đêm dấu đi niềm khát vọng

Em có nghe lời từ ngàn con sóng
Những mong chờ một thủa của ngày xưa
Vượt muôn trùng vượt qua cả nắng mưa
Để đưa em đến bến bờ mong đợi

Em hãy nghe và xin đừng nghĩ ngợi
Xin đừng buồn hãy cố đợi mùa sau
Để tình nồng góc khuất mình có nhau
Cố lên em nửa lời ru không muộn

Hieu Tran
Hieu Tran
5 years ago

Hay lắm cháu !

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Anh muốn ru em cho tình mình ấm mãi
Dẫu nửa lời thôi cũng nặng trĩu mà
Thương và nhớ cứ ngọt ngào như thế
Chẳng khi nào có cảnh chia xa
( Cảm tác)

Ngọc Khoa
Ngọc Khoa
5 years ago

Thơ hay quá hoang lan.

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
5 years ago

Hay lắm em bài thơ có hồn sâu lắng nhieu cảm xúc !

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

hay lắm hoang lan em

Xuancuong Nguyen
Xuancuong Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

Huu Chi Bui Bùi
Huu Chi Bui Bùi
5 years ago

Đẹp

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
5 years ago

Hay lắm diu diu

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay !

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Hay

Sinh Hoang
Sinh Hoang
5 years ago

Ru điệu nhớ, đêm buồn ru điệu nhớ
Phương trời xa nhớ quá… vỡ làm đôi
Nửa bên anh Nhớ chẳng chịu ngủ vùi
Nửa về em cách không gian vời vợi

Lời ru buồn anh nén vào đêm vắng
Hồn chập chờn tỉnh thức giữa đêm mê
Nghe tim mình rung lên từng nhịp khẽ
Bên phương trời em yêu nhé có nghe

Nửa lời ru em có nhận đêm hè
Tiếng lòng anh ru từng hồi da diết
Và anh biết dù xa nhau biền biệt
Đôi lòng chung một nhịp đập yêu thương.

Xuancuong Nguyen
Xuancuong Nguyen
5 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp chúc em gái đà lạt chia sẻ cái mát cho anh nhé ngày mới vui nhiều

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

Thơ hay hình đẹp như mơ
Một thời áo trắng bao giờ quên đâu
Hoàng lam nhở

Scroll to Top