Bài Thơ: NỬA HỒN HƯU QUẠNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỬA HỒN HƯU QUẠNH (Tác giả: Mạc Phương)

NỬA HỒN HƯU QUẠNH
Thơ: Mạc Phương

Đôi mắt em có mùa thu thăm thẳm
Có đất trời đằm thắm ướp hương hoa
Nhưng vắng anh dòng lệ vẫn nhạt nhòa
Và đôi lúc lại khóc òa nức nở.

Em làm thơ cũng chỉ là cái cớ
Tự ru mình bằng trắc trở nhân duyên
Vì số phận mang bản án đã tuyên
Tù trung thân triền miên trong nỗi nhớ.

Cảm ơn đời đã cho em mắc nợ
Được gặp anh giữa buổi chợ đông người
Và si mê ngây ngất bởi nụ cười
Nhưng gìn giữ để sáng ngời tình nghĩa

Xin lỗi anh bởi vì mình hợp vía
Bởi cảm tình đâu có bịa được ra
Khó cắt nghĩa những giây phút mặn mà
Và cả lúc xót xa khi hờn dỗi.

Đã nhiều lần em nói từ xin lỗi
Bởi vì em có tội với trái tim
Dùng lý trí để cố gắng nén kìm
Giữ nửa hồn lặng im trong hưu quạnh.

Sớm thu tàn…nỗi buồn đang đặc quánh…

MP 9/10/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay lắm
Ngày mới tươi vui

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
4 years ago

Hay quá ảnh cũng đẹp

Trần Long
Trần Long
4 years ago

Lời thơ hay nhưng mang đầy tâm trạng !

Vân Long Nguyễn
Vân Long Nguyễn
4 years ago

Hay lắm em à

Hieu Le
Hieu Le
4 years ago

Đọc thơ buồn tự nhiên buồn
Hay hồi đừng đọc kg chừng vui hơn

Kim Tran
Kim Tran
4 years ago

Thơ hay,lời thơ mượt mà hình ảnh cũng rất đẹp

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp, Mình chúc bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc gặp nhiều may mắn

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Bài thơ rất hay cm tác giả l

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Bài thơ hay tràn đầy cảm xúc. Chúc ngày mới tràn đầy niềm yêu thương.

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Rất hay.

Trì Nguyễn
Trì Nguyễn
4 years ago

, Cám ơn Phương Mac đã sáng tác một bài thơ hay quá , , ,

Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
4 years ago

,,Bài thơ thật tuyệt ,xin cm tác giả ah

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
4 years ago

Thơ rất hay hình đẹp.Chúc mừng MP nhé.

Pitơ Gia Bo Pittơ
Pitơ Gia Bo Pittơ
4 years ago

… ” Nửa hồn thương đau “!.

Cuối Trời
Cuối Trời
4 years ago

Bài thơ hay xin chúc mừng chị iu

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Nửa hồn hưu quanh chi Em ?
Nửa hồn Ta để đan xen sự đời
Nửa đời ta để cho người
Một nửa ta giữ tuyệt vời đó Em
Để có thơ ảnh mà xem
Xa gần thêu dệt làm nên cuộc tình
Trong họ có Anh Em mình
Xin nhân một nửa để tình bên lâu
Để rồi mãi mãi của nhau
Thơ ảnh quá tuyệt vời chúc mừng em Mạc phương

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…vui nên em nợ em anh xin trả
Anh đóng vai tòa xóa án cho em
Một ngày mai trời tỏa ánh bình minh
Anh đưa em ngắm chân trời dạng dỡ
Mình sẽ mãi mãi vui không còn buồn nữa
Hai đứa mình hạnh phúc chẳng dời xa….

Em ơi thơ hay ảnh đẹp
Cm em nhé

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Rất hay

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Tuyệt vời!

Lòng Dân
Lòng Dân
4 years ago

Mới chớm Thu nõi buồn đang đặc quánh .
Giờ giữa thu gió về trời chưa lạnh .
Lòng rét run tê tái ở quanh nhà .
Bởi nhớ người nhìn non nước mù xa .
Giọt Nước mắt khóc mùa thu năm trước b.

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
4 years ago

Bài thơ hay thật.

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ hay ai biểu lãng mạn đa sầu đa cảm nên khổ buồn

Linh Thu
Linh Thu
4 years ago

Bài thơ hay lắm em

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Dạ bài thơ hay thiệt là hay chị , chúc buổi chiều vui vẻ chị nhé

Khai Le
Khai Le
4 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
4 years ago

Mạc Phương !!!

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Bài thơ hay đong đầy cảm xúc hình ảnh đẹp

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Thơ hay hình đẹp quá à

Phạm Triều Hải
Phạm Triều Hải
4 years ago

Thơ hay

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
4 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em nhé

Sông Hồng
Sông Hồng
4 years ago

Hay lắm bạn

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi tối

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc ảnh rất đẹp chúc mừng em chúc em luôn xinh tươi và hạnh phúc

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Bài thơ tuyệt lắm. .?

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
4 years ago

Hay lắm nhé

Van Phan
Van Phan
4 years ago

Rất hay em

Scroll to Top