Bài Thơ: NỬA ĐỜI … MƠ … THỰC … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỬA ĐỜI … MƠ … THỰC ... (Tác giả: Phú Sĩ)

NỬA ĐỜI … MƠ … THỰC …
Thơ: Phú Sĩ

Khi đã qua hơn nửa đời gió trải
Ta lại thấy lòng ngây dại một niềm thương
Hình như là có một chút vấn vương
Xa thì nhớ lúc giận hờn chẳng hiểu…

Giữa cuộc đời quạnh hiu nhiều khoảng lặng
Bổng nghe lòng bao con sóng bủa giăng
Vô tình ư! Hay giây phút xao lòng
Ai cũng có một đôi lần lắng đọng ….

Lắm mơ hồ những hoài mong hiện thực
Chẳng ảo tình mà thực sự là mơ
Ta bơ vơ lạc lòng giữa dòng thơ
Rồi có lúc chạnh lòng ngây ngô nhớ….

Tóc phai màu nhưng tim lòng cứ ngỡ
Tuổi xuân xanh mới vội bước vào yêu
Giả thích sao! Có lẽ đấy là điều
Con tim gầy nói tiếng yêu rồi đấy….

Rồi một ngày khi bình minh thức dậy
Ta mơ màng tiếng chim hót say say
Ta thẩn thờ nhớ hình bóng ai hoài
Ta sẽ hiểu … tình yêu kia …còn mãi …..

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơhay quá em
Tuyệt vời !

Trần Nguyên Lương
Trần Nguyên Lương
6 years ago

Nhiều lúc ngẫm :cuộc đời quá ngắn
Mới hôm nào :tóc xanh còn thắm
Mà giờ đây :bạc trắng phong trấn
Năm tháng trôi mau sinh tử tới gần
Ai cũng có một đôi lần khờ dại
Tình dở dang để lòng ôm hận mãi
Sắp xuống mồ mà khắc khoải con tim

Tung Le
Tung Le
6 years ago

Rat hay

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Vu Minh Nguyet
Vu Minh Nguyet
6 years ago

Thật tuyệt vời

Phúc Hương Phan
Phúc Hương Phan
6 years ago

Hay quá xá

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
6 years ago

ngày mới vui khỏe an lành và thành công em nhé

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Trần Đức
Trần Đức
6 years ago

Hay lắm em, chúc em vui vẻ nhiều

Liên Vũ
Liên Vũ
6 years ago

Rất hay

Phúc Hương Phan
Phúc Hương Phan
6 years ago

Ta đã đi qua những năm tháng mơ màng
Giờ chợt thấy tình đầy thương nhớ quá !
Bèo dạt hoa trôi màu mực tím ấy ….
Tình nào chất chứa nhớ muôn vàn……
Yêu thương ngày ấy giờ tan vỡ
Mộng đã tàn tang tính tình tan …….vui chút mà thui bạn nhé !

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
6 years ago

Rất tuyệt vời !

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm thơ em!

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Tuyệt vời…Phú Sĩ ơi…..
Chúc em vui

Tô Bình
Tô Bình
6 years ago

Hay lắm nha

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Tuyệt lắm bạn mến ơi

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay ạ

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Lời thơ hay sâu lắng. cho say sưa khi đọc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay lắm chị ơi

Nguyên Phương
Nguyên Phương
6 years ago

Cảm ơn em đã chia sẻ bài thơ hay. Chúc mừng thi Sĩ

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

hay tuyệt chị à

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ thật hay em.

Vu Hải Nam
Vu Hải Nam
6 years ago

Hay lắm nàng!

Thuchâu Phan
Thuchâu Phan
6 years ago

Cảm ơn nhà thơ đã cho những dòng … Hay lắm

Tô Bình
Tô Bình
6 years ago

Hahaha
Có thiệt hông đó

Thuong Nguyen
Thuong Nguyen
6 years ago

Thật mà

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

***…HIỆN THỰC VÀ ƯỚC MƠ…***

Khi ta như…đang lạc giữa vườn thơ…
Ta cảm thấy…như nửa mơ nửa thực…
Biết bao đêm… ta đã từng thao thức…
Suốt canh trường… để tìm khoảng trời mơ…

Ta gởi tình… vào trong những lời thơ…
Tìm khoảng lặng… cho hồn thơ êm ả…
Bỡi tình đời… có trăm đường nghìn ngả…
Biết nơi nào… là đường thực lối mơ…

Muốn quay về…ta trở lại tuổi thơ…
Sống vô tư… để không còn nhung nhớ…
Vui tươi mãi…trong lòng không bỡ ngỡ…
Không biết hờn… chẳng biết giận là chi…

Chỉ cần thế… ta chẳng ước mơ gì…
Khi trải qua…hơn nửa đời sương gió…
Nỗi lòng ta… cũng đã từng bày tỏ…
Về tình yêu…và nỗi nhớ tim gầy…

Thả hồn thơ… lượn theo với gió mây…
Gởi vầng trăng… những lời thề hẹn ước.
Và ước mơ…nhũng gì mình có được…
Là HIỆN THỰC …nào chẳng phải ƯỚC MƠ …

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

VeryNice.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you very much.

Scroll to Top