NỬA ĐỜI DANG DỞ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em chờ ai…người đàn bà đã cũ
Đôi mắt buồn cố níu giữ thời gian
Níu mùa thu hanh hao nhuộm lá vàng
Níu tình xưa giờ trái ngang tan vỡ
Người đàn bà đã nửa đời dang dở
Đứt gánh giữa đường trắc trở tình duyên
Vẫn luôn mơ về một chốn bình yên
Nơi ngày xưa con thuyền neo bến vắng
Một mái nhà tranh ngập tràn ánh nắng
Có hoa vàng có bướm trắng vờn quanh
Có vườn cây với hồ nước trong xanh
Một tổ ấm vẽ bức tranh hạnh phúc
Hình ảnh xưa vẹn nguyên trong lồng ngực
Giờ chỉ còn là ký ức mà thôi
Chia tay nhau người ấy đã xa rồi
Lệ hoen mi đắng bờ môi mặn chát
Hoàng hôn tím heo may chiều nắng nhạt
Buồn chi em hãy cứ hát tự ru
Tiễn đưa người tiễn đưa cả mùa thu
Vui lên em hãy tạ từ dĩ vãng
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 13/09/2017 Hoa Việt
Hay lắm anh, có chút chạnh lòng.
CHO EM CHIA SẺ NHÉ
Thơ hay anh nhé
Chúc anh vui khỏe
Làm được nhiều thơ
Cho đời tươi đẹp
Hay lắm anh ơi..
quá tuyêt ban ơi
Tâm trạng cho một người
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Rất hay tác giả ạ!
Thơ hay quá, chúc mừng bạn!
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Thơ quá hay chúc mừng nhà thơ.
Cho chau muon bai nay nha
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ sáu vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày thứ bảy cuối tuần
vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đac đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.
Buồn quá !
Tho sau lang tinh nguoi tinh doi hay tuyet voi
Hay quá.thay lờj muốn nój chú ạ.
thơ hay lắm chúc anh luôn khỏe sáng tác nhiều thơ hay