Bài Thơ: NỬA CUỘC ĐỜI CỦA CHỊ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỬA CUỘC ĐỜI CỦA CHỊ (Tác giả: Phú Sĩ)

NỬA CUỘC ĐỜI CỦA CHỊ
Thơ: Phú Sĩ

Nửa cuộc đời thu cứ muộn màng trôi
Lòng cứ ngỡ trách sao đời qua vội
Thời con gái chị chưa từng đón đợi
Một tình yêu ngọt dịu đến trong đời

Nửa cuộc đời mùa lại nối mùa thương
Chị xuyến xao khúc nghê thường năm ấy
Khát khao mộng lối yêu còn đẹp mãi
Giữa dòng đời nắng cháy sạm màu da

Nửa cuộc đời ngày chị chạm xe hoa
Lòng vẫn thấy xót xa buồn đến lạ
Tình yêu ngỡ đượm trong màu xác pháo
Chị ru mình trong ảo mộng đời mơ

Nửa cuộc đời trao duyên nợ tóc tơ
Lệ lòng đẫm nhạt nhòa màu dang dỡ
Đời làm dâu mịt mờ nơi xứ lạ
Chiều dần buông xa xứ nhớ quê nhà

Nửa cuộc đời ai trách đã trôi qua
Mùa thương ấy ngân dài trong khoảng lặng
Lời ru con chị gửi vào đêm trắng
Đợi thu về dành tặng chút yêu thương…

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngoc Ba Duong
Ngoc Ba Duong
6 years ago

Hay lắm, chúc bạn…

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Quang Minh Tran
Quang Minh Tran
6 years ago

Chị tôi.

Hoi Dang
Hoi Dang
6 years ago

Thứ năm một tuyệt tác . Cám tác giả

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm rất nhiều cảm xúc chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay qá e ơi

Thuy Loan Nguyen
Thuy Loan Nguyen
6 years ago

Bài thơ rất hay chúc Phú Sĩ

Anh Chi Phạm
Anh Chi Phạm
6 years ago

Chúc mừng Phú Sĩ nha bài thơ rất hay

Quách Dũng
Quách Dũng
6 years ago

Bài thơ rất giàu cảm xúc bạn hiền ơi!

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ hay,chúc em buổi tối vui,khoẻ,an lành.

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay tuyệt vời. Chúc em buổi tối ngọt ngào yêu thương và hạnh phúc nhé.

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay quá em ơi!

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi, đêm an lành và ngon giấc nhé anh

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Thật cảm xúc nà

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm bạn !

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Bài thơ hay lắm

Rose Nguyệt Phương
Rose Nguyệt Phương
6 years ago

Hay lắm mà buồn buồn ạh

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu

Lệ Đá Xanh
Lệ Đá Xanh
6 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc Phú Sĩ

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu ơi

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
6 years ago

Em ơi chỉ có thể dùng 2 chữ TUYỆT VỜI cho bài này thôi

Lê Vũ
Lê Vũ
6 years ago

Hay lắm bạn PS

Thanh Thống
Thanh Thống
6 years ago

Ảnh đẹp quá

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Em ơi! Thơ hay nha

Qui Lê
Qui Lê
6 years ago

Quá hay Em ơi ngưỡng mộ quá Phú Sĩ.

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay và sâu lắng lắm em.

Hoa Tím
Hoa Tím
6 years ago

Hay lắm Phú Sĩ bạn ơi !

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
6 years ago

Em ui!????

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

CHỊ TÔI

Chị về nhìn lại ngày xưa
Lúc thì nắng lửa lúc mưa phũ phàng
Vẫn còn đây cái ao làng
Cây đa đầu xóm đường sang bên cầu

Mùa này đã qua mưa ngâu
Lạnh về gió bấc thi nhau hoành hành
Mây vần vũ, phủ trời xanh
Mâm cơm cúng mẹ, tâm thành thiêng liêng
Thảo thơm là thế chị hiền
Cái tâm cái đức nỗi niềm chị tôi.

Từ trong lòng đất bồi hồi
Ông cha bác mẹ kiếp người khổ đau
Thôi thì các cụ chẳng giầu
Linh thiêng con cháu giúp nhau nên người.

Chị về ngắm lại bầu trời
Ngả lưng cánh võng thương lời hát ru
Bây giờ trời đã qua thu
Tiếng con chim gáy cúc cu rộn ràng
Loanh quanh ngõ xóm đường làng
Lục tìm lại cái ngổn ngang ngày nào (?)

Đêm nay trời vắng trăng sao
Mà lòng rực sáng đường vào chốn quê
Thị thành mai chị lại về
Chị mang “quê thói” “đất lề” cùng đi.

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Chúc mừng chị iu

Khuyen Nguyen
Khuyen Nguyen
6 years ago

Đợi thu về dành tặng chút yêu thương. Thơ hay hình ảnh đẹp.

Chiều Tím Hoàng Hôn
Chiều Tím Hoàng Hôn
6 years ago

Tuyệt vời

Linh Oanh
Linh Oanh
6 years ago

Tuyệt vời

Duy Trần
Duy Trần
6 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc Bạn buổi tối vui vẻ
Xin Chào

Nguyễn Thuận
Nguyễn Thuận
6 years ago

Hay quá

Thúy Loan Nguyễn
Thúy Loan Nguyễn
6 years ago

Tho rất hay sâu lắng

Nguyễn Trung Giang
Nguyễn Trung Giang
6 years ago

Chảy vào đêm sâu một dòng tâm sự qua ngòi bút tài hoa của tác giả đã chạm vào trái tim của người đọc.Chúc bạn vui khỏe và mãi mãi còn thơ

Scroll to Top