Bài Thơ: NỬA BÀI THƠ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NỬA BÀI THƠ (Tác giả: Hoàng Lan)

NỬA BÀI THƠ
Thơ: Hoàng Lan

Viết cho em nửa bài thơ dang dở
Hạ năm nào anh khất nợ mùa sau
Nửa bài thơ em tập viết lần đầu
Đẹp lung linh pha sắc màu phượng tím

Em vu vơ gom thật nhiều kỷ niệm
Tuổi học trò lưu luyến mãi mùa thương
Áo trắng bay tha thướt buổi tan trường
Làn tóc mây vấn vương mùa phượng nở

Viết đi anh! Nửa bài thơ còn đó
Sắp hoen màu vàng ố vết thời gian
Phượng đung đưa khoe sắc nắng hạ vàng
Mái trường xưa vẫn rộn ràng áo trắng

Anh ưu tư một góc trời thầm lặng
Nửa bài thơ anh để tặng riêng mình
Tím thương hoài trong nét chữ xinh xinh
Ngày xưa ấy khi tình vừa chớm nở

Nửa bài thơ anh cứ hoài mắc nợ
Em cứ đòi muôn thuở nhé anh ơi!
HL

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
4 years ago

Tuyệt vời ông mặt trời ta ưiiiii

Giao Đình
Giao Đình
4 years ago

Hay lém tác giả ui

Đại ca Thùy
Đại ca Thùy
4 years ago

rất hay tg oi

Bui Nam
Bui Nam
4 years ago

Hay lắm bạn ạ
Chúc bạn đêm xuống ngủ thật ngon nhé

Mạch Phước
Mạch Phước
4 years ago

Anh còn nợ em, một nửa bài thơ
Nửa trời thương nhớ, nửa đời long đong
Mùa hạ về, tháng năm hoa phượng nở
Anh sẽ về, viết nốt nửa bài thơ

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
4 years ago

Thơ hay lắm nè

Đức Toàn
Đức Toàn
4 years ago

Anh đã viết bao bài thơ tình trọn vẹn
Còn một bài anh viết mãi không xong
Bởi vừa viết lại vừa chờ mong
Để ghép lại bài thơ ai viết giở
Thành bài thơ đầy nhung nhớ ai ơi

Kuko Langthang
Kuko Langthang
4 years ago

Hay lắm

Doan Do
Doan Do
4 years ago

Anh vẫn còn đi khắp muôn nơi
Để bài thơ viết còn dang dở
Anh sẽ về tháng sau mùa thương nhớ
Viết tiếp bài ươm mầm với tháng năm

Trăng Ngàn
Trăng Ngàn
4 years ago

Thơ hay , hình đẹp bạn thân mến ah

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Viết đi em cho tràn đầy nỗi nhớ
Cho cả đời duyên nợ cùng thơ
Cho bông cải cứ vàng trong theo năm tháng
Và tình ta luôn ấp ủ đợi chờ
(Cảm tác)

Cuong Xuan
Cuong Xuan
4 years ago

Bài thơ rất hay và đầy cảm xúc, chúc em một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.

Diệu Tiên
Diệu Tiên
4 years ago

Hay quá chị ơi♥️

Thanh Hoàng Nguyen
Thanh Hoàng Nguyen
4 years ago

Thơ rất hay hình rất đẹp

Nhẫn Nguyễn
Nhẫn Nguyễn
4 years ago

Thơ thật là tuyệt vời

Doan Do
Doan Do
4 years ago

Anh vẫn còn đây đó muôn nơi
Chưa về thăm Hoàng Lan bé nhỏ
Nên bài thơ vẫn còn bỏ ngỏ
Dở dang hoài nhưng tình chẳng nhạt phai
Rồi một ngày xây mộng ước liêu trai
Về bên em hái tình mơ da diết
Phượng tím xưa nối lòng anh tha thiết
Bài thơ tình anh viết trọn cho em!

Giang Phạm
Giang Phạm
4 years ago

Sao bạn nỡ nửa tình thơ dang dở
Viết cho nàng chớ nên để dở dang!

Ngành Châu
Ngành Châu
4 years ago

Bài thơ rất hay e

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
4 years ago

Hay và đẹp..

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
4 years ago

Bài thơ hay và hình đẹp quá!

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
4 years ago

Bài thơ rất hay.. giàu cảm xúc e ơi..

Sinh Hoang
Sinh Hoang
4 years ago

Anh gửi cho em nửa bài thơ
Nửa còn lại cùng anh sương gió
Cố giữ lấy chút gì để nhớ
Để mà thương mỗi độ nhớ thương

Nửa bài thơ là cả tấm lòng
Gửi lại em giữ làm chứng tích
Mai mốt giữa dòng đời còn mất
Hai nửa bài ghép lại tìm nhau.

Thơ Mây
Thơ Mây
4 years ago

Đẹp quá

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
4 years ago

Thơ hay em gái của anh

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Hien Le
Hien Le
4 years ago

Cứ đòi nha người yêu anh nhỏ bé
Lời nhẹ nhàn thỏ thẻ rất dễ thương
Đã mấy mùa xa cách dạ vấn vương
Vẫn nhớ lắm đường xa chưa về kịp

Kim Oanh
Kim Oanh
4 years ago

Bài thơ hay quá em ơi.

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
4 years ago

Sao mà hay thế Bé Lan ơi . Tuyệt vời .

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
4 years ago

Hay thế nhỉ, ? xuyến cả tâm hồn

Lê Đằng
Lê Đằng
4 years ago

Nữa bài thơ anh viết chẳng thành lời
Có tiếng ve ngân hoài theo nỗi nhớ
Em thấy chăng rực trời hoa phượng nở
Nửa bài thơ anh viết giữa màu hoa

Nguyễn Cường
Nguyễn Cường
4 years ago

Ơ HỜ !

Hạ đã về mang theo đầy kỷ niệm
Thủa học trò sánh bước dưới hàng me
Tiếng ve kêu ra rả giữa trưa hè
Cùng lưu luyến mắt huyền nhìn đắm đuối

Vẫn biết là hôm nay buổi học cuối
Tình thầy cô bè bạn cứ xốn sang
Duyên học trò chớm nở cứ mơ màng
Bài thơ tình dở dang đành giữ lại

Tuổi học trò ngây ngô và thơ dại
Có cảm tình mà không dám nói ra
Chỉ ngắm nhìn người đó một khoảng xa
Để chiều buông ngẩn ngơ lòng day dứt

Xếp bút nghiên vào đời bao háo hức
Có đâu ngờ phiêu bạt mãi miền xa
Bao mùa trăng mà chưa được qua nhà
Kỷ niệm xưa – nửa bài còn nguyên vẹn

Nhìn phượng hồng nhớ rồi lòng hứa hẹn
Đưa thuyền tình cập bến đợi ngày xưa
Cùng sánh vai và cũng lại đón đưa
Còn tình thắm nồng nàn – không khờ nữa

Nhờ gió đưa về em như đã hứa
Rất gần rồi ta lại ngọt bờ môi
Trái tim nhỏ lại rực lửa bồi hồi
Hạt nắng vàng buông nơi tình tha thiết !!!

Kkk

Thương Hoài
Thương Hoài
4 years ago

Thơ hay lắm chị iu…
Chúc chị nm vui vẻ nhé

Scroll to Top