Bài Thơ: NỤ TẦM XUÂN NỞ MUỘN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỤ TẦM XUÂN NỞ MUỘN (Tác giả: Phú Sĩ)

NỤ TẦM XUÂN NỞ MUỘN
Thơ: Phú Sĩ

Hoàng hôn buông mình
Trên đồng vắng mênh mang
Có dãy lúa thơm nồng hương trinh thời con gái
Cánh cò mỏi chập chờn còn say cành hoa dại
Chênh vênh trong ráng chiều … người đàn bà tìm lại nhánh tầm xuân

Năm tháng bâng khuâng
Vương vấn chẳng quay về
Những âm điệu yêu thương vân vê mùa yêu cũ
Vẫn đó những hạt mưa cơn bão đời vần vũ
Rơi trên lũy tre làng ấp ủ mối tình quê

Cơn gió muộn màng
Thổi vội phía bờ đê
Da diết nụ tầm xuân não nề câu hẹn ước
Ngày đưa tiễn anh đi chị đâu nào biết được
Vương vãi phía chân trời … mờ mịt bước anh xa…

Dây tầm xuân cuối mùa
giờ cũng lại ra hoa
Hãy đợi nhé em ơi ngày bình yên trở lại
Chị vẫn giữ trong tim … sắc màu nhành hoa dại
Như nguyện ước cuộc đời mãi mãi chẳng tàn phai …

Lặng lẽ bóng trang đài
Thấp thoáng ánh chiều say
Người đàn bà biết yêu … vẫn ngày ngày ra bến
Chờ nụ hoa cuối mùa muộn màng cho số mệnh
Khát vọng ánh dương hồng …
… rạng rỡ phía hoàng hôn ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Mai
Xuân Mai
5 years ago

Thơ hay người đẹp !!

Xuân Mai
Xuân Mai
5 years ago

Phú Sĩ ui

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
5 years ago

Thơ hay anh

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

Tuyệt quá. Rất hay Phú Sĩ ?

Trongtanh Vo
Trongtanh Vo
5 years ago

Hoàng hôn ơi! Sao buông mình nơi ấy nhỉ.
Để màu tím buồn.
Bao phủ nhớ đầy vơi .

Mến Nguyễn
Mến Nguyễn
5 years ago

Hay lắm bạn.

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
5 years ago

Hồn thơ lai láng, trữ tình, lãng mạn. Tuyệt lắm em. Chúc vui.

Hải Âu
Hải Âu
5 years ago

Phú Sĩ

Qui Lê
Qui Lê
5 years ago

Thơ hay hình ãnh đẹp tuyêti vời lắm em Phú Sĩ chúc em vui khõe .

Kim Ánh
Kim Ánh
5 years ago

Tuyệt

Trần Đức
Trần Đức
5 years ago

Thơ hay lắm, ảnh cũng đẹp chúc mừng em

Huong Ngoc
Huong Ngoc
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc buổi chiều vui vẻ nha bạn

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Thơ hay lắm và hình rất đẹp bạn à!

Phuc Pham
Phuc Pham
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Thơ hay ý nghĩa phú sĩ ạ

Huân Hương
Huân Hương
5 years ago

bài thơ hay quá anh trai ạ mến chúc a buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ạ

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
5 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp lắm bạn yêu

Long Longnguyen
Long Longnguyen
5 years ago

Lời thơ thật hay ca từ trong sáng

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Tuyệt lắm

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
5 years ago

Hay lắm lun

Le Thi Loan
Le Thi Loan
5 years ago

Hay quá em

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
5 years ago

Verynice Pic.

Ngọc Phượng
Ngọc Phượng
5 years ago

Rất hay

Diễm Ngân
Diễm Ngân
5 years ago

Hay lắm lắm chị ơi .

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Quá hay bạn ạ, mà tôi không vuốt được cảm xúc để theo bạn

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Biết bao dáng trang đài đang mơ hái nụ Tầm xuân
Dù muộn màng khi tà dương xế bóng
Tóc đã bợt màu nhưng trái tim nóng bỏng
Mỗi chiều buông vẫn cố ngóng dáng ai qua
Cô đơn nhiều tự mộng ước xa hoa
Ngày đẹp trời nụ Tầm xuân lại hóa

Giấc mộng trang đài dừng nơi nhành hoa hoang dại
Được một lần vương lại bóng hình ai
Lời hứa dần tàn theo ngày tháng thu phai
Đời gió cuốn mây bay rơi rụng hết
Giấc mộng lòng tự xây sao da diết
Cơn gió vô tình đã giã biệt nguời đi
Nụ hoa dại mang tên thật mê ly
Là TẦM XUÂN mà ước chi đến khổ
Sống bình yên lặng nhìn hoa đầu ngõ
Tự bảo rằng BÌM BÌM đó thôi mà
Ước mơ chi mà hái được nụ hoa
Tên TẦM XUÂN cho lệ nhòa phải rỏ
Khát vọng nhiều, hoàng hôn buồn đến đó
Đã muộn màng đừng nở TẦM XUÂN ơi

Mỹ Kỳ Hoàng
Mỹ Kỳ Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt bạn hiền PS!

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Thu Huong
Thu Huong
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn hiền

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Lý Diệp
Lý Diệp
5 years ago

Tuyệt vời chúc buổi tối vv em nhé

Hương Huyền
Hương Huyền
5 years ago

tuyệt vời

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc bình an & may mắn !

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Tho hay cang doc cang say…

Liên Hoa Trần
Liên Hoa Trần
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nên Thơ

Đinh Minh Chánh
Đinh Minh Chánh
5 years ago

Thơ hay và cảnh đẹp quá.

Hàn Thanh
Hàn Thanh
5 years ago

Hay anh à, lãng mạn

Cưới Hỏi Tuyết Linh
Cưới Hỏi Tuyết Linh
5 years ago

Hay lắm và hình ảnh quá tuyệt vời !

Nguyen Quy
Nguyen Quy
5 years ago

Thơ hay và nỗi nhớ da diết,mênh mang
Ảnh đẹp

Trong Thanh Vu
Trong Thanh Vu
5 years ago

Bài thơ tuyệt lắm PS ơi!… mênh mang một nốt nhạc buồn…

Scroll to Top