Bài Thơ: NỤ HÔN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỤ HÔN (Tác giả: Mạc Phương)

NỤ HÔN
Thơ: Mạc Phương

Anh hãy đặt một nụ hôn trên trán
Sẽ xua tan những mong mỏi hàng ngày.
Và tạm thời quên hết những đắng cay.
Nơi vầng trán ánh lên niềm vui mới.

Lần thứ hai…đôi mắt em chờ đợi.
Đang khép hờ giọt lệ đẫm hàng mi.
Gió thẹn thùng anh hãy cứ hôn đi.
Để chiều tàn ánh nắng rơi nhè nhẹ.

Cái hôn nữa đặt đôi môi mở hé.
Giọt nụ hồng thấm đượm ngọt lắm cơ.
Đôi môi khẽ nũng nịu câu giả vờ.
“ Em ứ thèm chơi với anh nữa nhé !”

Hôn nữa đi nhưng anh hôn thật nhẹ.
Cho ngọt ngào lan tỏa khắp trong tim.
Dòng nhựa sống trào dâng cố lặng ghìm.
Hôn hòa tan trong vòng tay ân ái.

Lần thứ tư sẽ chẳng còn e ngại.
Hôn suốt đời em cũng chịu mà anh.
Những chiếc hôn đằm thắm chẳng còn xanh.
Nhưng lịm ngọt những tháng ngày mong nhớ.

Hôn đi anh cho hoa kia bừng nở.
Cho nắng đào cũng vương vấn tình yêu.
Cho phượng thắm lại cháy đỏ rừng chiều.
Cho hoàng hôn bắc cầu kiều hạnh phúc.

PH 14/6/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nga Nguyen
Nga Nguyen
7 years ago

Tho hay tuyet voi

Công Nguyễn
Công Nguyễn
7 years ago

Thơ tình tuyệt tác Phượng Hồng ơi…

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Thơ hay PH giỏi

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Thơ quá hay đầy cảm xúc

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Hôn nè … Hjhj !

Bạch Gia
Bạch Gia
7 years ago

Thơ mộng quá bằng lăng tím à

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Bằng Lăng Tím ! Là nik của ai mà mình nhận ko ra ..có phải đó là em..hic.

Minh Trần
Minh Trần
7 years ago

Tho hay qua tràn day cam xúc ! That lang mang !

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Bạn viết bài thơ hay quá đọc hoài không chán.riềng bài dấu chân Ky niệm chân tròn nên sữa lại bởi vì bài thơ vết chân tròn của Anh thương Binh bị cưachân mới có dấu chân tròn.lời chân thành mong kết bạn để đọc thơ

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Hay lắm e ơi BLT

Đỗ Oanh
Đỗ Oanh
7 years ago

Hôn nữa đi anh cho hồn e chết lặng
Đôi môi thơm nước bọt ngọt ngào
Cho vơi nỗi nhớ anh tháng ngày e chờ đợi
Cho tim yêu tê dại bởi tình say

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Anh yêu em với tình yêu ngọt lịm
Trái đào vua nỏ dùng mùa yêu
Yêu di em tình yêu thật mạn nồng
Và ngọt lịm như quả nho vừa chín

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Bằng Lăng Tím !
Dấu yêu à ! em hãy đứng thật yên.
Để anh trao cho em nụ hôn ấm.
Thật ngọt ngào và hạnh phúc nồng say.
Đang quay cuồng trong con tim rực lửa.

Đã hôn rồi ! anh muốn còn hôn nữa.
Muốn hôn hoài hôn mãi mãi em ơi !
Hai chúng ta hôn nhau thật nồng cháy.
Hơi thở nhẹ nhàng hòa nhập vào nhau.

Anh với em tuy mới gặp lần đầu.
Nhưng trao nhau nụ hôn dài bất tận.
Khi xa rồi vẫn nhớ mãi nụ hôn.
Và anh đã hôn em trong ”ảo mộng”

Có khi hôn cả trăm cái em ơi !
Ngày ba bữa cứ vậy mà hôn mãi.
Tình yêu ngọt ngào nhớ mãi ko quên.
Mỗi lần nhớ anh khẽ gọi tên em.
Dấu yêu hỡi ! tới đây anh hôn nhé !
Bạn iu có lúc nào bạn H 100 cái chưa ? mình đa…hehe.
Chúc bạn iu buổi chiều thật vui nha .?

Bui Trinh
Bui Trinh
7 years ago

Bài thơ hay
Viết Thơ tình có chút lãng mạng mới gọi là nhà thơ.không có hì mà phải ném đá.Bùi Trịnh chỉ nói very good tuyệt vời .một đêm an lành và ngũ ngon (ném một nụ hôn )

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Hay lắm BLT ạ??

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Thật tuyệt.good night.an vui nhiều Mộng đẹp.

Binh Yen
Binh Yen
7 years ago

Hay qua nang oi chuc nang vv va luon sang tac nhung bai tho hay đê minh vao đoc ké nha hiiii

Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
7 years ago

Hay lam ban a ,

Gót Lảng Tử
Gót Lảng Tử
7 years ago

Ôi! Thật lãng mạn và tình tứ! Quả là hay!!!

Hiêu Vu
Hiêu Vu
7 years ago

Hay vậy ai dám ném. ..?

Quyet Chi Tran
Quyet Chi Tran
7 years ago

Tho cua ban lang man qua blt a

Hải Âu
Hải Âu
7 years ago

Thật tuyệt đó em ui!

Phong Tran
Phong Tran
7 years ago

Sap thanh nha tho roi nha

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Trong bài thơ nụ hôn.bốn câu kết rất hay và tràn đầy ý nghĩa.chúc em thứ bảy vui vẻ tràn đầy Yêu thương.

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu hay lắm

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
5 years ago

Chị ơi hay lắm ạ

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
5 years ago

Thơ rất hay! Đầy khát khao về tình yêu nồng thắm, thi vị

Trường Sơn
Trường Sơn
5 years ago

Thơ hay dạt dào tình cảm! Gônta!

Nàng Sen
Nàng Sen
5 years ago

Rất hay ạ

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

♥️

Ngan Mac
Ngan Mac
5 years ago

That la tuyet voi co gang len mp nhieu dieu tot dep se den voi ban

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
5 years ago

Thơ hay .

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Hay quá bl

Vinh Nguyễn Vinh
Vinh Nguyễn Vinh
5 years ago

Mình ko đọc nữa sẽ bị nghiệm mất hiiii .

Hà Linh
Hà Linh
4 years ago

Tuyệt vời

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Hay thi hữu !

Van Thanh
Van Thanh
4 years ago

Mp,hon den nghien…

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Hay lắm…

Bùi Tất Thành
Bùi Tất Thành
4 years ago

Rất tiếc a chưa tìm dc một người phụ nữ đáng để hôn xem sao nhà thơ à

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Scroll to Top