Bài Thơ: NỤ HÔN LƯU TRÚ TRONG TIM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỤ HÔN LƯU TRÚ TRONG TIM (Tác giả: Mạc Phương)

NỤ HÔN LƯU TRÚ TRONG TIM
Thơ: Mạc Phương

Nếu anh còn thương còn nhớ đến em
Hãy một lần vì em thôi anh nhé
Dang vòng tay ôm như thời tuổi trẻ
Đặt nụ hôn khe khẽ ở má đào.

Nói một câu mà mãi mãi ngọt ngào
Anh yêu em đến khi nào hết ngốc
Rồi buông tay từ từ cho khỏi sốc
Em ngày ngày cô độc vẫn thấy vui.

Anh trở về để cảm xúc ngủ vùi
Theo năm tháng sẽ lui về quá vãng
Bên dốc đời bóng hoàng hôn chạng vạng.
Sẽ vẫn còn tia sáng phía trời xa.

Tình bây giờ đã vơi chút mặn mà
Em biết vậy… vẫn la cà mong ước
Chỉ vài giây nồng nàn ta có được
Sẽ giúp em mạnh mẽ vượt cô đơn.

Cảm xúc đặc biệt rồi sẽ ít hơn
Chỉ cung bậc chờn vờn luôn ấp ủ
Em nâng niu để mỗi ngày lưu trú
Trong tim em đẹp mãi nụ hôn nồng.

MP 29/6/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chân Lý
Chân Lý
4 years ago

Anh trở về đêm vắng một mình anh
Nhắm mắt lại…mơ người tiên trở lại !!!

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Tác giả bài thơ nói hộ tui !
Lời tuyệt vọng nơi đáy lòng quoặn thắt !
Ai đã từng yêu mối tình đầy nước mắt !
Thắt tâm can bơi hai chữ YÊU THƯƠNG !
Chót yêu rùi nên lòng mãi vấn vương !
Lòng chĩu nặng tương tư sâu khổ !
Dấu trong TIM đau ko hề thổ lộ !
Bởi quá YÊU nên anh hỡi người tình ơi!!!!

Tra Quê Nhứt Tra
Tra Quê Nhứt Tra
4 years ago

Hay lắm bạn hiền

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời vì thơ em là tiếng nói của trái tim mà!

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Mến chúc hồn thơ em cuối tuần

Mưa Biển
Mưa Biển
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

Hay tuyệt chúc mừng Mạc Phương

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Kỷ niệm đẹp ta nên giữ lại
Thêm cả máu hồng sức trẻ vươn cao
Quá tuyệt vời lai thêm những ước ao
Đời trẻ mãi trọn tình muôn thủa.

Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
4 years ago

Bài thơ rất hay rất tình, rất nhân văn. Chúc mừng tg!

Cuong Bui
Cuong Bui
4 years ago

Hay quá ,chúc em ngày thứ bảy vv hp và xinh đẹp

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

Đã bao ngày anh hằng có ước ao
Nụ hôn nồng trên má đào em đó
Đêm mùa hè ngắm sao trời hưởng gió
Nghe lời thông xào xạc khoác vai nhau

Đôi tay trần vòng lại khoác đằng sau
Nghe nhàu ướt sương trên tàu lá chuối
Anh nhìn em gửi cái nhìn đắm đuôi
Gửi làn môi một chút nóng yêu thương

Cành hoa rừng lan toả mãi ngát hương
Màu hoa tím dọc con đường xuống núi
Khoác tay nhau dọc con đường buổi tối
Sương trên ngàn làm bối rối con tim

Chẳng nói gì mà em cứ mãi lặng im
Tay trong tay cứ đi tìm nỗi nhớ
Trao hơi nồng hoà khúc tình duyên nợ
Cánh rừng hoang cũng hăm hở hoà theo

Con suối ngàn dòng nước mát trong veo
Bên sườn núi cô gái mèo đang hát
Giữa bầu trời làn gió mang hơi mát
Ta trong nhau như muôn hạt sương đêm
( cảm tác từ bài thơ trên )

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có ngày thứ bảy đong đầy yêu thương luôn vui vẻ hạnh phúc

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay quá ảnh rất đep chị yêu ơi em chúc chị ct thú vị yt luôn vui hp

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Bai tho hay tran day cam xuc that an tuong…

Đắc Nhân Tâm
Đắc Nhân Tâm
4 years ago

Dạ Thơ hay hình ảnh đẹp lắm

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Chúc em ngốc của tôi…

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Hay lắm

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ah

Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
4 years ago

Gặp nhau rồi…dấu yêu ạ biết không?
Bao nhung nhớ , nhịp sóng lòng sâu đậm
Trong mơ mộng, trái tim mềm yếu lắm
Phút xao lòng cứ thăm
thẳm mông lung !

Bài thơ nồng nàn , da diết – Anh hoạ cùng nhé , chúc em buổi chiều an vui , hp

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
4 years ago

Thơ rất nhiều cảm xúc đẹp

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ hay ảnh tuyệt đẹp

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tóa cơ

Vọng Tiêu
Vọng Tiêu
4 years ago

Rất tuyệt vời em ơi

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Tuyệt em..

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Hay quá chị iu ah

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

??

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc em vui vẻ hạnh phúc.

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
4 years ago

Hay thi hữu !

Phúc Thiên
Phúc Thiên
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng em

Scroll to Top