Bài Thơ: NỤ HOA ĐỜI HẠNH PHÚC (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỤ HOA ĐỜI HẠNH PHÚC (Tác giả: Phú Sĩ)

NỤ HOA ĐỜI HẠNH PHÚC
Thơ: Phú Sĩ

Em muốn tặng anh nụ hoa đời hạnh phúc
Còn thắm giọt lệ nồng cùng vị mặn ngày thơ
Gói nỗi chờ mong trong từng hạt sương chờ
Bao ước hẹn ngày xưa cứ ngỡ là duyên nợ

Em muốn tặng anh nụ hoa tình lã lỡ
Còn hương vị ngọt ngào của một thuở yêu xa
Những giọt lệ buồn mang hương vị quê nhà
Ngày em tiễn chân anh vạt nắng còn chưa ngả

Em muốn tặng anh nụ hoa đời đã nhạt
Thắm màu buồn một khoảng lặng xót xa
Giọt lệ sẻ chia đôi hạt gạo ngày qua
Khơi chút lửa hồng ấm lại mùa đông lạnh

Em muốn tặng anh nụ hoa đời hiu quạnh
Mong manh giữa đời còn thắm mãi tình anh
Chỉ còn cho anh nửa mảnh thuở trăng tròn
Và lắng đọng vần thơ niềm mong chờ ngày cũ

Em muốn tặng anh nụ hoa đời ấp ủ
Hạt lệ cười ngày cũ mẹ trao cha
Nắng ấm quê hương cùng hạt đất quê nhà
Phố anh về một ngày tràn hạnh phúc

ẢNH TRONG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Tím
Lan Tím
8 years ago

Em tặng anh đoá hoa ngời trước gió
Bén rễ buồn-vui dâng thắm cho đời…

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Thi Huong Hoang
Thi Huong Hoang
8 years ago

Tho Hay lam rat tuyet voi

Triều Pé
Triều Pé
8 years ago

Bao giờ???A về phố tràn hạnh phúc???

Triều Pé
Triều Pé
8 years ago

Thơ tuyệt lắm Phú Sĩ

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
8 years ago

Hoa đời thương lắm Em tôi
Gói tình nhân nghiã thắm lời tin yêu
Cho nắng mai với ban chiều
Đêm dài thao thức đẹp nhiều người thân

Xa xôi cũng sẽ hóa gần
Mây về viễn xứ dừng chân thăm Nàng
Tặng ai một đóa mang mang
Hoa đời thắm lại biết chàng…nơi nao…

Hồng Dương
Hồng Dương
8 years ago

HOA ĐỜI DUYÊN VÀ KIẾP
Thơ: Hồng Dương

Anh đã đọc bai thơ tình em viết
Giọt lệ nồng thắm thiết đến ngày thơ
Cả nhớ mong như những hạt sương chờ
Câu ước hẹn mộng mơ duyên và nợ

Anh muốn nhận đưa hồn vào cõi nhớ
Vị ngọt ngào hơi thở của mùa xuân
Để trăng cao vẫn cứ mãi sáng ngần
Cho mặt biền vạn lần con sóng vỗ

Anh muốn xóa bao nhiêu niềm đau khổ
Những nỗi buồn kín chổ hết tim anh
Khoảng cách xa trong nỗi nhớ mong manh
Sợ biển động tan tành thành mây khói

Còn chút lửa ấm nồng trong tim mỏi
Rã rời hồn đau nhói quả tim côi
Kiếp duyên tình nhìn vào cõi xa xôi
Hương lắng đọng bồi hồi miền ký ức

Tim đã mỏi qua bao đời thao thức
Dạ đắng cay đau nhức suốt dặm trương
Hạt lệ này cười hay khóc đêm sương
Bài thơ viết vấn vương bao suy tưởng….
ĐH.QT.21,03.2016…To: Phú Sĩ

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

NỤ HOA ĐỜI HẠNH PHÚC

Anh sẽ nhận nụ hoa đời hạnh phúc
Với nỗi niềm thương nhớ ở quê xa
Anh sẽ giữ giọt lệ hồng em khóc hôm qua
Còn đọng lại trên bờ môi thơm vị mặn

Anh sẽ nhận nụ hoa tình em gởi
Đã nở một lần trong đêm nói thương nhau
Còn đẫm sương đêm với hương vị ngọt ngào
Và anh sẽ giữ trong lòng như thệ ước

Anh sẽ giữ nụ hoa đời đã tặng
Mối tình nồng thầm lặng tháng ngày qua
Anh giữ trong anh hơi ấm mặn mà
Ngọn lửa đốt trong những lần hội ngộ

Anh sẽ giữ nụ hoa đời ấp ủ
Làm hành trang trở lại quê xa
Nụ cười ai rạng rỡ chan hoà
Hoa sẽ nở hương thơm hạnh phúc

Vh 21.03.16

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Phú Sĩ ơi, hồn thơ lai láng quá.

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
8 years ago

Cảm ơn bạn Phú Sĩ đã chia sẻ bài thơ rất hay cảnh tuyệt đẹp

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Thơ hay hình đẹp

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Cam on anh

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

Phú Sĩ anh ơi thơ anh hay lắm anh à !

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
8 years ago

Xin uống hết lời thơ như mật ngọt
Để nghe đời cay đắng biến tan đi!!
Thơ bạn rất hay!

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
8 years ago

Các bạn ơi hay lắm !!!

Sơn Ca
Sơn Ca
8 years ago

Hay lắm chị ơi !

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Rất cám ơn em , sau buổi đi làm về được đọc những bài thơ hay cũa E Phú Sĩ

Scroll to Top