Bài Thơ: NỐT TRẦM XAO XUYẾN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỐT TRẦM XAO XUYẾN (Tác giả: Mạc Phương)

NỐT TRẦM XAO XUYẾN
Thơ: Mạc Phương

Có mệt lắm không anh
Sau bao ngày vất vả
Đường ghập ghềnh sỏi đá
Rất khó để vượt qua.

Khoảng cách xa rất xa
Biết bao giờ gần lại
Giữa bạt ngàn hoa cải
Vẫn chỉ có mình em.

Mùa xuân đến thật êm
Trên chồi non mới nhú
Mưa riêu riêu vừa đủ
Giục hương nắng bồi hồi.

Sự sống lại sinh sôi
Cho đất trời mở hội
Thướt tha trên mọi lối
Hoa khoe sắc lung linh.

Có một câu chuyện tình
Chỉ toàn là mơ mộng
Mong lấp đầy khoảng trống
Ánh mặt trời mùa xuân.

Rơi nhè nhẹ trên sân
Lời tình yêu thầm lặng
Bâng khuâng trên lối vắng
Là nụ cười của anh.

Tuy rằng rất mong manh
Em vẫn tin là thật
Niềm vui trong trái đất
Bắt nguồn từ tình yêu.

Ai bảo tuổi xế chiều
Là vơi đi cảm giác
Nốt trầm trong bản nhạc
Vẫn khao khát yêu thương.

MP 2/1/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay lắm…

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
4 years ago

Mệt lắm em ơi ..

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
4 years ago

Bài thơ rất hay!

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
4 years ago

Hấp dẫn về tựa đề rồi

Văn Hữu
Văn Hữu
4 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp lắm bạn ơi ?

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
4 years ago

Rất hay

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
4 years ago

Chúc bà chúa thơ Tây bắc…tràn đầy năng lượng cho thơ…vui và h.phúc nhiều…

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

TIẾNG MÙA XUÂN GỌI

Em ơi em mùa xuân
Đang đến gần rồi đó
Trời thu đang bỏ ngỏ
Chiều vàng hồng chân mây

Bồi hồi những vòng tay
Sau bao ngày xa cách
Vòng yêu như ngọc thạch
Trời đất lặng ngàn năm

Em ơi em mùa xuân
Bần thần trên ngực trẻ
Gio mơn đùa khe khẽ
Cánh hoa đào rung rinh

Gio sương chiều lung linh
Mái đình cong rêu phủ
Nhành ngọc lan quyến rũ
Hội làng vui mùa xuân

Em rộn ràng bước chân
Hoa hương thầm muốn nói
Anh ! mùa xuân đang tới
Tiếng gọi , anh ơi , anh ơi XUÂN

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Bài thơ rất hây bạn

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Hay và cảm xúc lắm cô giáo!

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Thơ hay lam ban ơi cm nhé

Phạm Toàn Nhà Đất
Phạm Toàn Nhà Đất
4 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp

Huỳnh Thúc Đăng
Huỳnh Thúc Đăng
4 years ago

Thật hay!

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Wow hay quá bạn ơi hi..hi..hi Tuổi xế chiều cũng có những say nắng và lãng mạn của nó bạn hé Những tuổi này đã trưởng thành ko còn những giận hờn vu vơ những ý nghĩ lãng mạn mơ hồ nữa nhé hi..hi..Chúc bạn vui vẻ bạn nhé

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc em vui vẻ hạnh phúc.

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…mơ mơ hoặc hoặc làm chi
Để rồi mơ mộng hoài nghi hỡi người
Có quyên thì hãy quyên người
Có yêu thì chỉ một người là anh…

Kkk thơ hay ảnh đẹp
Đầu xuân vạn sự như ý

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ rất hay

Hạt Cát
Hạt Cát
4 years ago

Bài thơ hay !???

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Bài thơ đong đầy niềm yêu thương và sâu lắng ảnh rất đẹp chúc em luôn vui vẻ an lành xinh đẹp

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Vũ Đức Vượng
Vũ Đức Vượng
4 years ago

Mình xin phép copy về nhà được không (Sẽ ghi rõ nguồn)?
Vì ngoài nick do fb buộc đổi… trước đây là Nốt Trầm… và giờ bạn bè vẫn quen gọi mình như thế!
Bạn đồng ý không?

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay quá ảnh rất đẹp chị yêu ạ em chúc chị buổi tối tràn ngập niềm vui đong đầy hạnh phúc

Vinh Tran
Vinh Tran
4 years ago

Thơ hay lắm

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ hay!hoa vàng ngập lối em đi

Trần Văn Sử
Trần Văn Sử
4 years ago

Thơ rất hay hình rất đẹp

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lắm lời bài thơ

Son Tran
Son Tran
4 years ago

Theo em đến bản mường
Hòa cùng sương cùng gió
Từng gốc cây ngọn cỏ
Luôn sáng tỏ rạng ngời

Cũng huyền diệu buông lơi
Từ những lời trân thật
Không như đường như mật
Nhưng lại rất đa tình

Quách Toản
Quách Toản
4 years ago

Ại đứng giữa vưởn hoa
Thả tâm hồn theo gió
Nếu ước mơ mà có
Nguyện đứng cả cuộc đời

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Rất hay ạ

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay lắm chị iu

Phạ Ngọc Toàn
Phạ Ngọc Toàn
4 years ago

Bài thơ thật nhiều cảm xúc chúc mừng tác giả

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Thật tuyệt vời bài thơ hay hinh ánh đẹp chúc em

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Hay quá

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Thơ hay hình đẹp nha

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay,cảm ơn.

Scroll to Top