Bài Thơ: NOỌNG ƠI TA NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NOỌNG ƠI TA NHỚ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em là thiếu nữ vùng cao
Nhìn em như cánh hoa đào xinh tươi
Xuân về chúm chím nụ cười
Cho anh trai phố miền xuôi say mềm

Noọng ơi ta đã yêu em
Người con gái Thái ở trên bản Mường
Dịu dàng áo cóm dễ thương
Điệu xoè em múa ngát hương núi rừng

Lên đồi gió mát sau lưng
Tự nhiên lại nhớ người dưng thế này
Rượu tình chưa uống đã say
Về xuôi ta nhớ ngất ngây noọng rồi

Nhớ ánh mắt nhớ bờ môi
Nhớ chợ tình ở bên đồi Khau Vai
Có người con gái mảnh mai
Như hoa ban trắng trang đài dễ thương

Chia tay sao mãi vấn vương
Bước chân chếnh choáng quên đường về xuôi
Mang theo hình bóng một người
Noọng ơi ta nhớ nụ cười của ai

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 30/01/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: NOỌNG ƠI TA NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NOỌNG ƠI TA NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pham Thuy Hang
Pham Thuy Hang
5 years ago

Hay quá a ạ

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp quá anh. Chúc anh buổi tối vv.

Võ Thị Tuyến
Võ Thị Tuyến
5 years ago

Áo cóm anh ơi

Toan Hoang Van
Toan Hoang Van
5 years ago

Huấn là máy sản xuất thơ. Nhưng dat dào cảm xúc. Chúc vui vẻ!

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
5 years ago

Thơ hay lắm . Cô ốc thì thật xinh em trai

Mui Tran
Mui Tran
5 years ago

Hình ảnh rất đẹp thơ lại rất hay. Chúc mừng Em nhé

Sừng Đầy Đầu
Sừng Đầy Đầu
5 years ago

Noong ơi âu ái bọ ??

Ốc Xinh
Ốc Xinh
5 years ago

Em cảm ơn anh! Kính chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!

Scroll to Top