Bài Thơ: NỒNG NÀN THU HÀ NỘI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: NỒNG NÀN THU HÀ NỘI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

NỒNG NÀN THU HÀ NỘI
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hà Nội ơi sao đáng yêu đến thế.
Sóng Tây hồ phủ tím biếc màu thu.
Cơm nguội vàng theo gió nhẹ đung đưa.
Mùa qua phố nồng nàn hương lan tỏa.

Mặt Hồ Gươm rặng Liễu xòa nghiêng ngả.
Gió mơn đùa bông cúc nở vàng lay.
Mình trao nhau lời âu yếm tràn đầy.
Anh có thấy tiếng tình yêu đang gọi.

Thu níu bước ru ngọt mềm hơi thở.
Nhớ thật nhiều nên thầm nhắc tên nhau
Lộc vừng buông trải thảm khắp một màu.
Vạt nắng khép lặng nghe chiều lá đổ.

Nồng nàn phố một mùa thương nhắc nhở.
Nốt vĩ cầm làm hoa Sữa bâng khuâng.
Gió trở mùa hoa tím rụng đầy sân.
Cho tim nhỏ …
tần ngần bao nỗi nhớ…!!!!

Giọt Mưa Thu
HN 11/9/2018

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Tân Tiến
Nguyễn Tân Tiến
5 years ago

Ok

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Em

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Nho ngay xua nhung đêm vê phô cô
Chi đôi minh duu buoc trong đêm
Thât đep sao ki em guoc Anh
A Thâm noi chung Minh yêu nhau Mai
Đê thu vê Ha Nôi đep mai thêm
Gio thu nhe đua lan suong xuông nhe
Vao Vai gây va Mi đep Mat lai
Đê bo vai u âm ca đêm dai
Va Mi uot cung tro lên âm ap
Thât tuyêt Voi Ha Noi Mai Mua Thu.
10/9/2018 (nghi)
Tang GMT.

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Ki em guoc (nhin) A

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Thơ rất hay… Ảnh đẹp… Chúc mèng t g…

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Quá tuyệt vời chj iu ak

Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Tuyệt lắm chị ơi

Tung Bui
Tung Bui
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời

Vy Khánh
Vy Khánh
5 years ago

Hay quá iu ơi

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Rất tuyệt vời e .cảnh cũng rất đẹp e ơi .

Phạm Sỹ
Phạm Sỹ
5 years ago

Thơ hay hình đẹp chúc em luôn vui và trẻ mãi nhé mth

Nguyễn Ngân
Nguyễn Ngân
5 years ago

Hay lắm em iu . Chúc em

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Thơ hay, ngọt ngào quá Em, Thu Hà Nội thật đẹp. Chúc mừng Em với bài thơ hay.

Man Ivan
Man Ivan
5 years ago

Nồng nàn khoảnh khắc Hà nội…rất hay.

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Viết hay lắm đó nha bạn hiền

Thiên Hà Thủy
Thiên Hà Thủy
5 years ago

Thơ hay lãng mạn quá

Binh Trong
Binh Trong
5 years ago

Rất tuyệt vời

Vạn Đại
Vạn Đại
5 years ago

…!
Thơ hay lắm lun… Dưng mừ HN đất đắt was đi tới hong có nổi..!

Khoa Nguyen Viet
Khoa Nguyen Viet
5 years ago

Nghe xao xuyến tim người… đêm trở gió…
Heo may về… se lạnh nỗi niềm… ai…!?
Nhớ cồn cào…êm dịu…một bờ vai…!

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
5 years ago

Hay thiệt nha

Đinh Thìn
Đinh Thìn
5 years ago

Bài thơ tình mùa thu của Em rất hay làm đẹp tình yêu giữa trời thu Hà nội hay lắm hay lắm Em một tâm hồn thơ thật tuyệt vời xin chúc mừng Giọt Mưa Thu chúc Em luôn trẻ đẹp và vui vẻ

Taivinh Nguyen
Taivinh Nguyen
5 years ago

Thơ thật hay ảnh đẹp lắm

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời nha em yêu!

Mây Lang Thang
Mây Lang Thang
5 years ago

Hay tuyệt Giọt mưa thu.

Thu long lanh cười trời xanh sâu thẳm.
Lá chao mình đùa cùng nắng bình minh.
Em dạo bước đi nơi đường cũ bao lần.
Nghe trong dạ nỗi buồn mênh mông quá.

Con đường xưa sao nay thành xa lạ.
Hoa vẫn trổ màu tím thẫm yêu thương.
Chỉ có mình em thơ thẩn cuối đường.
Nghe nhung nhớ trăm ngàn lần xao xuyến.

Hồ tây xưa sâm cầm còn bay liệng.
Sóng hư hao kêu trong tiếng ưu sầu.
Anh mịt mùng du lịch mãi nơi đâu.
Quên ngày tháng em mong chờ nhung nhớ.

Quên hẹn thề ngày nào ta một thưở.
Thu năm xưa ai đó đã nguyện thề.
Quên ân tình nặng chùi trong u mê.
Cho phố vắng lê thê ngày thu cuối.

Nhớ chăng anh nụ hôn mình trong buổi.
Lời yêu đầu yêu dấu nặng tình nhau.
Ai đâu ngờ những năm tháng ngày sau.
Em nặng bước trong u sầu đơn chiếc.

Tình vẫn xanh như màu trời xanh biếc.
Em đau lòng luyến tiếc bởi chia ly.
Anh yêu ơi trong nỗi khổ tình si.
Em nhung nhớ thu một thì say đắm

Hồng Phượng
Hồng Phượng
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm chị

Miền Biên Ải
Miền Biên Ải
5 years ago

Thu Ha Noi trong thơ e thật tuyêt

Nguyễn Thị Minh Anh
Nguyễn Thị Minh Anh
5 years ago

Cảnh đẹp, ng k đẹp, thơ bt Hoang Van Anh Do ợ

Dũng Bá
Dũng Bá
5 years ago

Tuyệt vời .

Đặng Đình Quý
Đặng Đình Quý
5 years ago

Bài thơ rất hay, đúng chất thu Hà Nội
Chúc em có nhiều bài thơ hay

Trần Việt
Trần Việt
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp hợp tình mùa thu .

Ninh Lê
Ninh Lê
5 years ago

Thơ hay,hình ảnh đẹp em.

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Nho ngay xua A cn đi Qua phô
Va nguoc nhin xem co thây em k.
Chot nhân ra em đung bên đuong
A chay lai Ôm choang em hôn hên
Thây em rôi em yêu cua A oi
Minh cung đi trên đoan đuong dai
Va chia tay ki ta vao nha may
Cung chung suc đê xây lên suc sông
Đê muôn đoi kê tiêp no hoa tuoi
Nhu mua thu đep nhât cua cuôc đoi
Đoi hanh phuc Hoa Binh va Nhân ai
Va thê la A cung la cua em
14/9/2018

Thanh Phan
Thanh Phan
5 years ago

Thơ hay quá… Thật là nồng nàn da diết… Cây cơm nguội vàng ,cây bàng lá đỗ ,biết tác giả đã về

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Nho ngay xua môi lân minh đi phô
Co A đi duu buoc cung em
Đê đẻm thu lai đep anh trang ram
Bao uoc nguyên tran đây trong hoi tho
Cn tim em rôn rang nhu trông mo
Đon cho A chao nu Hôn đâu
Em then thung ben nen A oi
Ma ung đo đê A cang thêm nho
Rôi đôi minh mai se co nhau
Đê đêm thu huong se lanh gio chiêu
Vây A nhe
Đoi nay em ghi nho nho thât nhiêu
A yêu cua em Oi.
17/9/2018
ĐH TB

Đặng Đình Quý
Đặng Đình Quý
5 years ago

Em đứng đó, áo hồng khoe trong nắng
Ngắm tháp rùa qua Liễu rủ hồ gươm
Phải chăng em, thu đến vẫn mơ màng
Mắt gửi nhớ về người chưa trở lại

Đặng Đình Quý
Đặng Đình Quý
5 years ago

Có gì đó, sáng nay nghe lành lạnh
Thoáng lỗi buồn trong đôi mắt giai nhân
Về đi em, gió thổi lạnh em rồi
Kẻo lại ốm, khi người xưa trở lại
Lại thì thầm, lũng lịu bắt đền nghe
Họa cho vui nhé..
Hi hi hi

Hương Ngọc Lan
Hương Ngọc Lan
5 years ago

ĐÂU PHẢI BỞI MÙA THU…

Thu quyến rũ, thu tự tình đã tới

Anh muốn được là người phủ áo mới lên thân em

Ngập hơi ấm, thêm ngập ngừng hơi thở

Nở trên môi, run vỡ cánh hồng xinh…

Em bước vào, trinh nguyên màu váy trắng

Anh cứ ngỡ là nắng của mùa thu

Đôi mắt buồn, em quyến rũ, anh phiêu du

Phủ u mê, đêm thề trong trăng khuyết

Em đã làm chị Hằng Nga còn xao xuyến

Quyến luyến mùi hương, quyện suối tóc mượt mà

Trói hồn anh bằng vòng tay lơi lả

Ngả cả mùa thu, thon thả những đường cong…

Em cứ nói mình mạnh mẽ, không mong manh

Mà sao anh, thấy mình trở thành tráng sĩ

Ghì giai nhân, sợ xước một làn chỉ trên da em

Anh sợ cả đôi mắt em, pha thêm khói…

Anh đã sẵn sàng, để em trói bằng yêu thương

Đường tơ duyên như dải lụa màu hường

Cứ vấn vương tô những đường cuộn sóng

Nóng bỏng tình, hâm nóng trái tim băng

Anh sẽ mang hạnh phúc đến tan băng

Ghì yêu thương bằng tình yêu rất thẳng

Em hãy tin anh trong khoảng lặng của tâm hồn

Vùi chôn quá khứ, ngả tương lai viết lịch sử về phía Anh…

Lê Thắng
Lê Thắng
5 years ago

Thu qua,
Động lại sắp về
Em ra ngóng đợi
Anh về bên nhau
Anh ơi anh ở đâu
Rừng sâu,suối can
Tiền đồn ven biên
Con tim em đã
Chao rồi
Em mang hơi ẩm
Cho anh ấm lòng,
Em đây một mực
Thủy chung
Đợi anh,

Nguyễn Văn Thụ
Nguyễn Văn Thụ
4 years ago

Rất đẹp và nhiều ý ngĩa

Do Tri Dung
Do Tri Dung
4 years ago

Một mùa Thu Hà nội một tình yêu đẹp nhưng không thành ,cảnh đep nhiều mầu sắc… Cảm ơn GMT Vui lên nhé….

Scroll to Top