Bài Thơ: NÓN BÀI THƠ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NÓN BÀI THƠ (Tác giả: Thanh Hùng)

NÓN BÀI THƠ
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Lén nhìn chiếc nón bài thơ
Anh luôn ao ước từng giờ đợi mong
Tiếng yêu anh giấu kín lòng
Đợi ngày mai đến tay trong tay đùa

Dịu dàng em chẳng ganh đua
Em nghiêng chiếc nón gió lùa tóc mây
Chiều rơi tia nắng hao gầy
Nụ cười chúm chím anh đây điếng hồn

Nhẹ nhàng một buổi hoàng hôn
Nhìn em anh thấy bồn chồn xuyến xao
Vì em môi thắm má đào
Với làn thu thủy nhìn sao hững hờ

Trên đầu đội nón bài thơ
Em xinh đẹp quá thẩn thờ lòng anh
Nhìn thôi đã thấy tròng trành
Chết vì đôi mắt long lanh biết cười

Em thì rạng rỡ xinh tươi
Chắc không để ý có người theo đâu
Vô tư em bước qua cầu
Anh vờ cúi mặt lâu lâu lén nhìn.

Tp. HCM 2018
P T H
_____________

TÌNH THƠ NGÀY ẤY

Áo dài vương nắng chiều nay
Hạ đong nỗi nhớ những ngày dấu yêu
Ai theo em những buổi chiều
Nghiêng vành nón lá gió phiêu gửi tình

Phượng hồng ghép chữ duyên xinh
Lời thơ anh viết muốn mình làm thân
Biết rằng anh đến thật gần
Ngó lơ thèn thẹn bước chân nhanh dồn

Anh chờ những buổi hoàng hôn
Lóng nga lóng ngóng tiếng đồn mắt nai
Cho anh vất vả đường dài
Làm quen đâu dễ cho ai đó chờ

Vì em đâu phải nàng thơ
Sợ thân rồi lỡ tim khờ vì anh
Muốn vương mộng thắm duyên lành
Sợ ai lòng dối để mong manh sầu

Đường dài sợ đổ mưa ngâu
Biết anh buồn đó tình đầu chóng phai
Thời gian mình vẫn còn dài
Nếu anh còn nhớ một mai cau trầu kkkk
Nga Pham

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Le
Nguyen Le
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp, chúc mừng tg

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

TÌNH THƠ NGÀY ẤY

Áo dài vương nắng chiều nay
Hạ đong nỗi nhớ những ngày dấu yêu
Ai theo em những buổi chiều
Nghiêng vành nón lá gió phiêu gửi tình

Phượng hồng ghép chữ duyên xinh
Lời thơ anh viết muốn mình làm thân
Biết rằng anh đến thật gần
Ngó lơ thèn thẹn bước chân nhanh dồn

Anh chờ những buổi hoàng hôn
Lóng nga lóng ngóng tiếng đồn mắt nai
Cho anh vất vả đường dài
Làm quen đâu dễ cho ai đó chờ

Vì em đâu phải nàng thơ
Sợ thân rồi lỡ tim khờ vì anh
Muốn vương mộng thắm duyên lành
Sợ ai lòng dối để mong manh sầu

Đường dài sợ đổ mưa ngâu
Biết anh buồn đó tình đầu chóng phai
Thời gian mình vẫn còn dài
Nếu anh còn nhớ một mai cau trầu kkkk

Hoan Le
Hoan Le
5 years ago

Cảm xúc lắm anh

Đặng Thị Ánh Xuân
Đặng Thị Ánh Xuân
5 years ago

Gió xuân vén nhẹ bức mành
Hỏi người thiếu nữ tự tình cùng ai
Tương tư giăng kín mắt nai
Mi ngoan khẽ chớp một hai thẹn thùng
Tóc dài em giấu lời thương
Cho người quân tử vấn vương tơ lòng.

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

bài thơ hay, xin được chúc mừng ạ

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Xướng họa hay quá bạn ạ!

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Chúc mừng anh với bài thơ hay ak

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay nghen em

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Xướng họa tuyệt vời lắm anh ơi

Mỹ Duyên Nguyễn
Mỹ Duyên Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp huynh à !

Sa Phu Sa
Sa Phu Sa
5 years ago

Bài thơ hay rất lãng mạn

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Xướng họa hay lắm các t/g ơi

Xuân Đất Nước
Xuân Đất Nước
5 years ago

Hay lắm ạ!

Oanhoanh Dinh
Oanhoanh Dinh
5 years ago

Hay quá em ơi

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ xướng hoạ hay lắm . Chúc mừng anh cùng Nga Phạm nhé

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
5 years ago

Rất trữ tình anh ạ

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
5 years ago

Xướng hoạ điều tuyệt vời lắm anh ạ, đêm an lành và ngon giấc nhé anh

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay tuyệt bạn tôi ơi

Xuân Thanh
Xuân Thanh
5 years ago

Cả xướng họa đều hay lắm em!

Le Kim Thanh
Le Kim Thanh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.. Anh em chúc anh ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc anh nhé

Châu Thị Phượng
Châu Thị Phượng
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Hay lắm.

Vy Khánh
Vy Khánh
5 years ago

Hay lắm a ạ… E chúc a ngày mới hp a nhé

An Hòa
An Hòa
5 years ago

Rất tình

Lê Hòa
Lê Hòa
5 years ago

Thơ hay – ảnh đẹp…

Ngoc Hoa
Ngoc Hoa
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp lắm

Tường Vi Cánh Mỏng
Tường Vi Cánh Mỏng
5 years ago

hay lắm anh ạ

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Tuyệt vời anh ơi!

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá bạn ơi

Tội Điên
Tội Điên
5 years ago

Cho chia sẽ nghen

Thành Tâm
Thành Tâm
5 years ago

Chắc là phải đợi mùa ngâu
Tình em tựa gió qua cầu nhẹ bay
Để anh thầm gọi tháng ngày
Tim hồng nức nở đắng cay nghẹn ngào

Nga Pham
Chúc em
Buổi tối vv bên gđ nhé !

Scroll to Top