Bài Thơ: NỐI VÒNG TAY ẤM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỐI VÒNG TAY ẤM (Tác giả: Mạc Phương)

NỐI VÒNG TAY ẤM
Thơ: Mạc Phương

Em sẽ về thăm bãi biển quê anh.
Tay đan tay dạo quanh cồn cát mịn.
Ngắm hoàng hôn cuối trời chiều bịn rịn.
Cánh Hải Âu bay chấp chới vội vàng.

Đêm sầm sập kéo cánh cửa mơ màng.
Con sóng lượn như chiếc then cài chặt.
Ngọn hải đăng cuối trời xa hiu hắt.
Dẫn con tàu về bến cảng thân quen.

Ngàn tinh tú lấp lánh giữa trời đêm.
Như bức tranh trong sắc màu cổ tích.
Tựa bờ vai nghe biển cười khúc khích.
Ngắm trăng ngà… mình xích lại gần hơn.

Vòng tay rộng che ngọn gió chờn vờn.
Hơi thở gấp xốn xang trong lồng ngực.
Nguyện cùng anh bắc cầu qua bờ vực.
Nối hai miền…xây đắp những ngày vui.

BLT 2/11/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Hay trử tình…..

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Hay quá

Tuan Phan
Tuan Phan
6 years ago

Nhip cầu nối những bờ vui…

Linh Thu
Linh Thu
6 years ago

Hay quá em

Thu Cát Nguyễn
Thu Cát Nguyễn
6 years ago

Hay rất lãng mạn t/ g ơi !

Trần Oanh
Trần Oanh
6 years ago

Hay quá

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Rất hay em gái à . Buổi tối vui vẻ nhé em ..

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Hay qúa

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
6 years ago

Rất thiết tha đầy tình cảm lắm, bài thơ hay đó em !.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Rất hay.

Tran Cau
Tran Cau
6 years ago

Thơ hay quá đi… Love

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Hay qua bạn

Trung Phong
Trung Phong
6 years ago

Rất hay nhe! Rất tình tứ! Rất rất thích bài thơ này của bạn.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Bài thơ rất hay MP chúc em buổi tối vui vẻ ấm áp yêu thương

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời bạn ơi!
Nối vòng tay ấm là bản tình ca về biển tuyệt vơi!

TÌNH BIỂN

Muốn về vùng biển quê anh
Về miền cát trắng hoang hanh nắng vàng
Thùy dương bờ bãi mơ màng
Vi vu câu hát thả ngàn mộng mơ
Lòng em chan chứa vần thơ
Biển xanh ôm hết ngẩn ngơ vào lòng
Thỏa bao khao khát chờ mong
Như sông về biển hòa dòng mặn chung
Chân trời xa đến tận cùng
Triệu ngàn con sóng chập chùng ngoài khơi
Tàu anh rong ruổi khắp nơi
Vẫn đi đúng hướng giữ lời tình chung
Vượt qua sóng cả bão bùng
Vẫn luôn hăm hở về cùng bên em
Đôi ta quấn quýt nợ duyên
Gừng cay muối mặn tình thêm đậm đà

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ viết thật hay nha em!

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm bạn hiền

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay tuyệt ảnh dẹp

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
6 years ago

Rất hay
Thơ hay cảnh đẹp
Chúc mừng em

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Hay lắm nhé em

My Hanh Tran
My Hanh Tran
6 years ago

Tuyệt chị ạ

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Trung Liên
Trung Liên
6 years ago

Một bài thơ hay!

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ hay !

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay lắm b

Tài Vọt
Tài Vọt
6 years ago

Hay wa chị iu ơi

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay và rất tình cảm. Chúc em ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé.

Đinhtung Lê
Đinhtung Lê
6 years ago

Mình xem thơ của bạn lúc nào cũng thấy hay. Bạn nồng hình ảnh rất đẹp và sát thực

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Biển vẫn mong thuyền …
Tuyệt lắm BLT

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

LÒNG CỦA BIỂN
Anh mời em về phố biển nhé em
Nước biển xanh bãi cát dài trắng mịn
Khi chia tay hai đứa mình bịn rịn
Như tình anh gửi gấm lại nơi em

Đi bên em trên bãi biển dịu êm
Nghe sóng vỗ mơn man ngàn năm vỗ
Như tình yêu và phập phồng nhịp thở
Sóng và bờ ngàn năm vỗ ngàn năm

Chờ đợi em như nhìn biển xa xăm
Sâu thăm thẳm lòng biển xanh khó thấy
Biển mặn mòi chờ nước sông về vậy
Bao năm ròng tích cóp tụ biển xanh

Biển nơi này dang cánh rộng trời xanh
Mơ ngày gặp mãi mát lành với biển
Mừng vui nào khi mà em đến
Sóng dập rờn hôn bờ cát dịu êm

Vòng tay nào để xiết chặt trong đêm
Làn môi nào để ấm trong nước biển
Tình yêu nồng trước sau rồi sẽ đến
Như biển xanh trời trải rộng mênh mông
3/11/2017

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm !

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Quá hay bạn iu ạ.

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
6 years ago

Ở VT mình cũng có ngọn Hải đăng nè , MP!

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Thơ hay quá em à . Có dịp mời em ra hải phòng , anh sẽ đưa em đi ngắm bãi biển đồ sơn nhé .

Luong Nguyen
Luong Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm tác giả ơi.???

Ly Phan
Ly Phan
6 years ago

Hay .

Phan Toàn
Phan Toàn
6 years ago

Thơ hay quá em, em làm cho tôi đi từ cô đơn đến hạnh phúc đong đầy, có vẻ như trí tưởng tượng của em rất sâu và rộng đó Mạc Phương, anh cũng muoins luoin dc như vậy. Cám ơn em MP

Scroll to Top