Bài Thơ: NÓI VỚI EM (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NÓI VỚI EM (Tác giả: Hoàng Lan)

NÓI VỚI EM
Thơ: Hoàng Lan

Nói với em trong đơn buồn giá lạnh
Nơi phương trời cô quạnh gửi vào thơ
Vui lên em nụ cười ánh trăng mơ
Để nụ hồng hững hờ môi chúm chím

Nói với em trong xót xa kỷ niệm
Của một thời hoa tím nhớ anh trao
Thương cho em lời nói cứ nghẹn ngào
Nghĩ cho em chứ anh nào muốn thế

Nói với em nhưng lòng anh nhỏ lệ
Mắt u buồn anh mặc kệ riêng anh
Cười đi em, lời anh mãi chân thành
Luôn bên em lời dỗ dành ngọt dịu

Rằng anh ơi! Tim em luôn thấu hiểu
Sẽ u buồn khi mình thiếu vắng nhau
Nỗi nhớ mong tơ giăng ở hai đầu
Nói với em sao lòng đau đến thế!
HL

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Tuyệt vời

Vương Quan
Vương Quan
6 years ago

Thơ hay lãng mạn tuyệt vời ơi

Hieu Tran
Hieu Tran
6 years ago

Tuyệt vời. Chúc mừng cháu!

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc

Ngọc Châu
Ngọc Châu
6 years ago

Thơ hay quá em.. Chúc em gái buổi tối vui vẻ nhé

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Rất hay

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Thơ hay buổi tối v vẻ nhé
Hoang Lan

Phuc Tran
Phuc Tran
6 years ago

Thơ hay nhưng nước mắt rơi rơi

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Nói với em rằng là nếu có thể
Anh sẽ về dù chỉ một lần thôi
Để ngàn lần tình mình sẽ lên ngôi
Và cuộc đời hai đứa mình tươi đẹp

Nói với em rằng dù chưa được phép
Và cho dù em có ghét và chê
Thì anh đây vẫn giữ trọn câu thề
Để kiếp sau không còn là mơ ước

Nói vói em rằng dù là không được
Và cho dù mình phải thiếu vắng nhau
Anh vẫn mong em chớ có âu sầu
Và nhớ câu có duyên nhưng chưa nợ

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

Bài thơ rất hay.. truyền cảm lắng đọng e ơi..

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
6 years ago

Hay nè

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Bởi tình mình hai đứa đâu nào thể
Là của nhau để khát vọng ước thề
Thương yêu lắm…cũng chỉ rồi như thế
Tơ duyên mà ôm kỷ niệm xót xa…

Nghia Nguyen
Nghia Nguyen
6 years ago

thơ hay qúa. e ơi

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

???

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

thơ hay lắm cháu. tâm trạng lắm

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Nói với em muôn vạn lời không thể
Chút duyên tình buồn ngày đó để quên

Thảo Như
Thảo Như
6 years ago

Rất hay bạn ơi

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Tuyệt vời ,

Scroll to Top