Bài Thơ: NÓI VỚI CON (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NÓI VỚI CON (Tác giả: Mạc Phương)

NÓI VỚI CON
Thơ: Mạc Phương

Giữa Hà Thành mà muốn khóc thật to
Khi chồng chất những nỗi lo trước mắt
Với bao người là chuyện đời vụn vặt
Nhưng với em đau thắt cả buồng tim.

Thành phố hào hoa cũng chỉ lặng im ?
Người qua lại vô tình như nhau cả
Thương con yêu thương thân mình vất vả
Chốn phồn hoa phải tất tả long đong.

Trong cuộc đời có những thứ chẳng mong
Khi căn bệnh phải lòng vòng khổ sở
Con hãy tin bệnh tình rồi sẽ đỡ
Để vui bên sách vở với bạn bè.

Con đừng buồn…đã có mẹ chở che
Lo cho con mọi bề trong cuộc sống
Kể cả khi tương lai con biến động
Mẹ sẵn sàng chắn gió lộng cho con.

Con mạnh khỏe là mẹ hết héo hon
Và con lại cười giòn như các bạn
Rồi sẽ qua những tháng ngày gặp nạn
Mẹ mỉm cười đứng ngay sát bên con.

Con hãy nhớ….ngày mai sẽ đẹp hơn
Bởi tương lai của con còn có mẹ
Thương con nhiều lòng mẹ đang đau xé
Vẫn vững vàng là điểm tựa hôm nay.

Có những thứ mẹ chẳng thể làm thay
Nhưng mẹ tin con mẹ đầy nghị lực
Phía tương lai con sẽ còn dư sức
Sống cuộc đời hạnh phúc tựa mùa xuân.

Hà Nội 1/3/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
5 years ago

Cháu bi bênh gì hả em..? Anh chia sẻ cùng em nhé, em hãy bình tĩnh và cố gắng lên nha, anh cầu xin ơn trên ban ơn xuống cho cháu mau khỏi bênh và em vượt qua được những khó khăn thử thách này nhé. Anh…

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
5 years ago

Tình mẹ con thật là vĩ đại.

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Chúc mọi điều tốt đẹp nhất , nghị lực sẽ thắng tất cả . Cố lên nhé!!!

Vũ Lê
Vũ Lê
5 years ago

Thơ hay dạt dào cảm xúc

Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
5 years ago

Cháu ốm sao MP – Anh xin được chia sẻ !

Ngọc Mai
Ngọc Mai
5 years ago

c iu ơi cố lên nha vì c là điểm tựa cho cháu mà , chúc cháu mau bình phục nhe

Cao Hoan
Cao Hoan
5 years ago

Chưa xong . Lại đi HN nữa à em .?

Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Cố gắng lên em nhé

Hoa Anh Hùng
Hoa Anh Hùng
5 years ago

MẠC PHƯƠNG

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ đầy cảm xúc ! Chúc mọi điều tốt đẹp !

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Thơ hay lắm em

Nguyễn Đình Vinh
Nguyễn Đình Vinh
5 years ago

Nghĩa mẹ như nc trong nguồn chảy ra……

Tinh Nguyenhuu
Tinh Nguyenhuu
5 years ago

Con bệnh nặng lắm sao mà phải đi tuyến TW hả Mạc Phương ơi ?

Trì Nguyễn
Trì Nguyễn
5 years ago

Chúc cháu sớm bình phục nhé !

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay bạn à.

Quyet Tao
Quyet Tao
5 years ago

mot nguoi me dang kinh

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Em !!! Có chuyện gì vậy ?! Hãy cố lên em vì con là tất cả lẽ sống của chúng ta chúc an lành

Xuân Trường
Xuân Trường
5 years ago

Chúc cho cháu chóng bình phục
Mạnh khỏe vui tươi

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Chúc cháu mau bình phục nha chị .

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Cố lên bl

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
5 years ago

Hay lam ban

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Hay lắm buổi tối chúc vui vẻ hạnh phúc ngủ ngon

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
5 years ago

THƠ & ĐỜI !
Thơ MP sự gì cũng có ,
Chuyện thế nhân mà như kể chuyện mình .
Bao buồn – vui , chìm – nổi , lênh đênh ,
Mọi ngõ ngách nhớ , thương , yêu , giận …

Một trái tim thổn thức BLT ,
Bởi yêu người nên nói hộ người thôi !

Nguyễn Đức Hoà
Nguyễn Đức Hoà
5 years ago

Chúc mọi nỗi buồn qua mau bạn nhé !

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc cháu chóng khoẻ và mọi việc đều an lành cả em nhé!

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Chúc Bé mau bình phục, hai mẹ con may mắn nhé!

Ba Đình
Ba Đình
5 years ago

Rất tuyệt vời tình người mẹ bao la
Với con yêu ..con là tất cả
Trước biến cố trong cuộc đời sóng gió
Lòng người mẹ cùng những lỗi lo
Nhưng với mẹ con là tất cả
Mẹ sẽ cùng con vượt sóng gió này
Con hiểu rằng lòng mẹ rộng bao la
Chúc hai mẹ con cô giáo vượt qua tất cả
Cố gắng nên cô giáo ơi
Hãy vượt qua muôn vàn chắc trở
Mong cháu sẽ mau chóng bình phục

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
5 years ago

Một người mẹ phi thường. Cố lên em nhé

Hồ Tâm Thế
Hồ Tâm Thế
5 years ago

Cuộc đời còn lắm gian truân. Đời luôn thử thách mình không lo gì. Chân luôn cứng,đá phải mòn. Hạnh phúc đền đáp cho người chí cao…

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
5 years ago

Chúc mẹ con em cố gắng vượt qua mọi khó khăn.

Lan Trần
Lan Trần
5 years ago

Bt thật hay và cảm động MP ạ

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Chúc con yêu của Mạc Phương mau khỏe .
Lại vui vẻ để cắp sách đến trường .
Gia đình bạn bè,thầy cô yêu thương .
Mạnh mẽ lên con tương lai phía trước .

Đang đợi chờ con từng bước đi lên .
Mọi ốm đau sẽ bỏ qua một bên .
Có nghị lực con vượt qua tất cả .
Quan trọng là hãy có gắng nha con .
Chúc cháu mau bình phục , khuyên con cố gắng ăn uống ,ngủ nghỉ cho mau lại sức bạn yêu nhé !❤️

Trần Tiến
Trần Tiến
5 years ago

Chúc cháu sức khỏe mau bình phục cố lên chị

Trần Thanh Hiển
Trần Thanh Hiển
5 years ago

Cảm giác nghẹn ngào ,xót xa

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ rất hay

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
5 years ago

Rất hay
Tình mẫu tử tựa non cao
Công cha nghĩa mẹ ngàn đời khắc ghi.

Scroll to Top