NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
Thơ: Mạc Phương
Đã rất lâu anh không về nơi cũ
Cây bàng già ủ rũ giữa phố đông
Qua thời gian đã vơi bớt ánh hồng
Nhưng ăm ắp một nỗi lòng mong nhớ.
Hoa sữa cuối mùa thoang thoảng hương đầu ngõ
Em loanh quanh với món nợ muộn màng
Trang cảm xúc khó tránh khỏi đa mang
Bởi đã thương vội vàng nơi gặp gỡ.
Ai đã từng có duyên mà bỏ lỡ
Mới vô cùng lo sợ lối mòn quen
Cũng chẳng hiểu đốm lửa ấy đã nhen
Từ bao giờ mà lên men ngòn ngọt.
Sớm mùa đông nghe bầy chim vui hót
Giọt đời lăn thánh thót ở nơi nơi
Khiến tâm hồn bất giác bỗng mỉm cười
Một tình yêu không lời còn đâu đó…
MP 1/11/2019
Ảnh tác giả
Hay em
Thơ hay quá chị ơi
Em chúc chị. Chiều vui vẻ chị nhé
Người đẹp thơ hay
Thơ hay ảnh đẹp
Thơ hay ảnh đẹp,chúc cô giáo thật nhiều niềm vui và sức khỏe để đạt nhiều thành tích trong công tác trồng người
E gái iu! Thơ hay ảnh rất đẹp
A van ve do chu em
Bài thơ rất hay chị ạ
Đẹp quá đi
Chị yêu hôm nay phát tướng quá
Rất tuyệt vời chúc mừng em
Thơ hay ảnh đẹp
Hay quá đi thôi c ơi
Bài thơ hay lắm em à
Hay lắm em
Gái mạc khác hẳn , thơ hay quá! Ok, ok
Hay lắm, đẹp lắm.
Tuyệt vời em ơi
Tuyệt vời lắm rất hay chúc mừng tg nhé
Em đung đo cho ai mong nho.cay phuong san truong vang bong chi minh em.đe ai ngam cho long thao thuc.em đung mot minh nguoi ay o noi đau…
Anh rất thích thơ em .
Hay và rất thật !
De thuong anh rat dep ngay moi hp em
Ảnh đẹp thơ hay tuyệt tỷ yêu quý ạk
Rất hay .
Hỡi tình yêu trong tim em đã có
Hãy trao nhau giây phút của trái tim!u
Rất hay chị iu a
Em của mọi người,cớ sao lại đứng một mình hỡi em?
Thơ hay lắm!
Xin chucming ban
Hay quá chị iu
thơ hay ảnh đẹp
Hay lắm…
Thơ tình hay tc sâu lắng
Rất hay, hay quá…
Hay