Bài Thơ: NÓI THẦM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NÓI THẦM (Tác giả: Mạc Phương)

NÓI THẦM
Thơ: Mạc Phương

Anh đã đến rồi thì hãy đến đi.
Đừng dùng dằng như nửa đi nửa ở.
Chỉ đứng nhìn tim em như muốn vỡ.
Rồi khóc òa khiến đau đớn xót xa.

Ngày lại ngày vẫn mặc kệ người ta.
Lỡ yêu anh đâu làm gì có tội.
Chỉ có điều tuổi xế chiều nên vội.
Bởi gìà rồi chẳng đợi được nữa đâu.

Cuộc đời này từng trải những bể dâu.
Mọi con đường đều gai chông sỏi đá.
Mà yêu thương do chúng mình tất cả.
Quên làm sao khi nỗi nhớ còn vương.

Tình yêu mình cũng rất đỗi bình thường.
Như bao người vẫn yêu nhau thắm thiết.
Sống ở đời tình yêu là cần thiết.
Để cho nhau sức mạnh vượt phong ba.

Tội cho em …anh yêu ở rất xa.
Chỉ nụ cười là bên em mãi mãi.
Em vẫn đợi anh trong mùa hoa cải.
Về đi anh!.. mình sống đến bạc đầu.

( PH 30/01/2016 )
Ảnh: ST

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Son Tran
Son Tran
8 years ago

Thơ em lay động mối tình bình phương anh đọc lặng thầm trong tim.phượng hồng sao nở mùa đông để cho hoa cải trong lòng xót thương … phượng nghe phượng hãy vấn vương tình yêu hoa cải mãi từng ngóng trông! Phượng yêu phượng nở màu hồng tình yêu hoa cải nở màu vàng tươi
.

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Anh nói nhỏ em nghe
Đừng khoe ai em nhé
Gắng đợi anh sẽ về…!

Minh Minh
Minh Minh
8 years ago

Bài thơ hay quá bạn à.mến chúc buổi sáng nhiều niềm vui nhé.

Khang Lương
Khang Lương
8 years ago

Bài thơ hay lắm Phượng Hồng

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

Chị iu thu bảy máu chảy về tim ma . K gặp nhau nên nhớ quá chị nhỉ huhu . Bài thơ chị viết hay quá chị iu !

Quang Trinh
Quang Trinh
8 years ago

Hoạ chút cho vui e Phượng Hồng nhé!

“Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân…”
Hết ngập ngừng rồi lại những phân vân
Chiều ngả bóng ngày còn dài không nhỉ?

Muốn hò hẹn để cùng em tri kỷ
Gửi u sầu nhờ ngọn gió mang đi
Anh vẫn đợi nhưng em đừng đến nhé
Để tình mình sẽ đẹp mãi như mơ…

Chúc e có buổi trưa vui vẻ, hp.

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Quá hay

Nguyễn Quốc Hùng
Nguyễn Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng em rất đẹp đáng yêu chúc buổi chiều luôn tươi trẻ đẹp hồn nhiên

Hồng Phượng
Hồng Phượng
8 years ago

Hay lắm Phượng Hồng

Anh Tuan
Anh Tuan
8 years ago

Phượng Hồng

Dat Nguyen
Dat Nguyen
8 years ago

tho hay canh rung cai rat dep

Nguyễn Quốc Hùng
Nguyễn Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng

Thanh Lam Khanh Thanh
Thanh Lam Khanh Thanh
8 years ago

Thơ hay chúc bạn thứ bảy buổi tối cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
8 years ago

Thơ hay lắm chị ơi ,chúc chị buổi tối cuối tuần vui vẻ nhiều chị nhé

Hai Anh
Hai Anh
8 years ago

thơ hay hình ảnh đẹp. chức c PH cuối tuần vv , ấm áp bên người thânva bạn bè.

Hai Anh
Hai Anh
8 years ago

thanks c iu.

Đức Quang Đinh
Đức Quang Đinh
8 years ago

Loi tho rat tuyet voi.chuc nguoi con gai lam tho hay xinh dep duyen dang da tai vui ve don xuan

Nguyễn Quốc Hùng
Nguyễn Quốc Hùng
8 years ago

Phựng Hồng chúc em ngủ ngon mơ đẹp

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Anh biết em vẫn thầm nhớ thầm yêu
Nhưng ngại nói vì mình xa nhau quá
Vườn cải ngồng vừa trổ hoa kết quả
Vẫn chờ chúng mình chạy chốn tìm nhau

Vẫn ngày đêm đau đáu nỗi mong cầu
Tìm hạnh phúc tưởng gần mà xa quá
Trong tầm với đôi tay đành buông thả
Bao mùa cải rồi mà vẫn ngóng trông

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Tiếp theo…..

Vẫn đong đửa tình ái giấc mơ hồng
Em yêu oi hay là duyên là phận
Không muốn tin nhưng tình mình lận đận
Mùa cải này đành khất lại mùa sau

Em yêu ơi tuy tóc đã bạc màu
Thời son trẻ chỉ còn trong hoài niệm
Nhưng tình yêu luôn là điều bất biến
Anh yêu em say cuồng đắm mê ly

Mình yêu nhau không tính toán hơn gì
Như cái tuổi tình yêu đầu chớm vậy
Trời sáng rồi ta cùng nhau thức dậy
Hoa cải vàng trả lại với trời xanh

Còn bao đôi đang đến dệt mộng lành
Tạm biệt nhé hen mùa sau đơm trái
Hen mùa sau cùng bao đôi trai gái
Đám cưới vàng giữa rừng cải ngồng mơ…..

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Anh trai cảm tác hay thía, ngọt ngào quá cơ. Thanks anh, em gái chúc anh luôn vui khỏe vạn sự như ý. Anh trai yêu cô nào thì cho em biết nhé

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Đôi chim cũng đang thủ thỉ như lời thơ em viết đó kìa..!!

Tinh Kiem Vo
Tinh Kiem Vo
7 years ago

Hic buồn qua

Phương Mạc
Phương Mạc
7 years ago

Thanks bạn Minh Thaivan ghé thăm và chia sẻ cảm nhận. PH chúc bạn cuối tuần ngọt ngào vv nhé

Linh Khuu
Linh Khuu
7 years ago

Tho hay…nhug sao nghe buon waa…lam mjh nho den 1ng o xa…mjh sap khoc roj pan oj…???

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt vời

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Hay lam PH..toi an vui b nhe.

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

ne

Phương Mạc
Phương Mạc
7 years ago

PH cảm ơn anh Quoccau Tran. Hjhj, rất phong độ anh ạ. Em chúc anh đêm an lành ngon giấc anh nhé

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

hij cam on em nhe chem ty de ngu cho ngon.

Hang Nguyen
Hang Nguyen
7 years ago

Anh xẽ về vào một ngày nắng ấm.
Được ôm em và hôn em nồng nàn.
Mình cùng nhau sống cho đến bạc đầu.. kakkkk… chúc bạn iu ngày cn vv và hp nhé

Bùi Việt Anh
Bùi Việt Anh
7 years ago

Hay và mùi mẫn quá.
Tặng nàng thơ hoa nè

Nguyen Manh Hung
Nguyen Manh Hung
7 years ago

?????

Mai Thy
Mai Thy
7 years ago

Sao e de thuong thế nhỉ.. Tam hon va nhan sắc.

Tung Nguyen
Tung Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời

Tu Nguyen Dinh
Tu Nguyen Dinh
7 years ago

Nói nhỏ thôi – Thơ hay tuyệt !!!

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hic…hay quá

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Thơ tuyệt phẩm, Nói Thầm.

Phúc Ngô
Phúc Ngô
7 years ago

Hay em

Abu Hamza
Abu Hamza
7 years ago

Hello

Hùng Phí
Hùng Phí
7 years ago

Nhớ vô ngần nhớ lắm những thời gian

Hiên Lê Đinh
Hiên Lê Đinh
7 years ago

Bài thơ hay quá BLT . Chúc năm mơí toaị nguyện moị ước mơ.

Scroll to Top