Bài Thơ: NƠI SÔNG VỀ VỚI BIỂN. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NƠI SÔNG VỀ VỚI BIỂN. (Tác giả: Phú Sĩ)

NƠI SÔNG VỀ VỚI BIỂN.
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ TDN)
.
Biển đợi tình sông … nao lòng con sóng dậy
Vắng bóng sông đầy … Biển vẫy gọi mùa xa
Vẫn biết nơi đây …. sông hát khúc giao hòa
Sao trong sâu lắng… nhạt nhòa dòng thương nhớ
*
Biển đợi tình sông … trăn trở từng nhịp thở
Cơn gió vô tình … thổi điệu lỡ chờ mong
Mây trôi ánh hồng … đưa tiễn kẻ sang sông
Bờ cát xa xăm … hiểu nỗi lòng của biển
*
Biển đợi tình sông … bao đời chưa lên tiếng
Chỉ mãi lặng thầm lưu luyến những yêu thương
Sông có hiểu chăng … lòng biển những đêm trường
Mãi đợi tình sông … nơi sông hòa biển rộng
*
Biển nhớ thương ai … bản tình ca khát vọng
Trôi nổi ân tình bước qua những long đong
Cũng như tình mình trăn trở những hoài mong
Ta vẫn chờ em tình hòa trong gió lộng

ẢNH VỸ TRẦN DUY

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay quá đi

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay chúc em ngày mới như ý nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm Phú Sĩ!

Oanh Phạm
Oanh Phạm
7 years ago

Tho hay qua .

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay lắm, anh thích nhất câu cuối!

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp

Scroll to Top