Bài Thơ: NỖI SẦU RIÊNG EM (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NỖI SẦU RIÊNG EM (Tác giả: Hoàng Lan)

NỖI SẦU RIÊNG EM
Thơ: Hoàng Lan

Anh biết không? Hoa sầu riêng đã nở
Mang nỗi buồn nhung nhớ dấu yêu xưa
Hạ chớm sang cành ru lá đong đưa
Nhớ bóng anh ngày đó vừa xa khuất

Anh ra đi theo dòng đời tất bật
Gói đợi chờ theo từng nấc thương yêu
Giấc trở trăn thâu canh xót xa nhiều
Tự hỏi lòng còn bao nhiêu nấc nữa?

Tim bé thôi nhưng sao nhiều chổ chứa
Theo mỗi mùa sầu riêng nở không anh
Vườn sầu riêng hoa đua nở đầy cành
Bấy nhiêu hoa kết thành bao thương nhớ

Anh ra đi hoa sầu riêng chớm nở
Để em buồn em mãi chờ đợi anh
Bao mùa hoa đơm trái nặng trĩu cành
Nỗi riêng sầu dõi theo anh chín mọng.
HL
Ảnh mượn

Bài Thơ: NỖI SẦU RIÊNG EM (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
7 years ago

Viết tiếp thơ ”NỖI SẦU CHUNG ANH” nữa nha e. hihihiii

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
7 years ago

Ui ui.. thơ hay wa hà.. mà hoa sầu riêng sai dữ ta ưi

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

bài thơ hay.. mượt mà lắm e ơi..

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

thơ hay lắm bạn

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Sầu riêng … em vẫn riêng mang

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Nổi niềm riêng chôn dấu kín

Doan Do
Doan Do
7 years ago

hay lắm Lan Hoàng . chúc btvv nhiều nhé

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Hay lắm em..

Son Tran
Son Tran
7 years ago

Chỉ mong sao mùa sầu riêng đừng đến
Để nỗi sầu em không phải vương mang
Cho tình ta không mắc cỡ bẽ bàng
Theo mỗi mùa sầu riêng trĩu nặng

Han Nguyen Van
Han Nguyen Van
7 years ago

Thơ hay lắm em!

Han Nguyen Van
Han Nguyen Van
7 years ago

Đi ngang vườn sầu riêng.thấy riêng sầu.Từ đó chợt siêng rầu

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
7 years ago

Anh đi từ ấy hoa chưa nở,,,,Một sớm anh về nhụy nát tươm ..,,,,,hihiiii

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Bạn ơi chớ có lên sầu
Nếu sầu mình lại thấy đau trong lòng
Hoàn thành nghĩa vụ non sông
Sầu giêng sẽ lại chổ bông bên mình
Hoàng Lan nhé

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Tuyệt tác thơ Lan Hoàng

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
7 years ago

Thương cho cảnh người đi kẻ ở
Hoa sầu riêng đã nở đúng mùa
Người cám cảnh tình còn dang dở
Đợi chờ nhau biết đến bao giờ

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Em cảm ơn anh Bá Hiệp. Chúc anh vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt

Scroll to Top