Bài Thơ: NỖI NIỀM TRONG MƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI NIỀM TRONG MƯA (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI NIỀM TRONG MƯA
Thơ: Mạc Phương

Khoảng trong mưa một hình bóng chơi vơi.
Không có anh gửi một lời chia sẻ.
Em cô độc giữa dòng đời lặng lẽ.
Nỗi niềm riêng đau xé đến tận cùng.

Biết nói gì giữa vũ trụ mông lung.
Khi hai người không cùng chung suy nghĩ.
Khiến bao đêm hằn sâu cơn mộng mị.
Tỉnh giấc nồng lý trí lại nhói đau.

Đã có một thời để lại phía sau.
Những khó khăn động viên nhau cố gắng.
Dẫu gian nan phải dầm mưa dãi nắng.
Vẫn vững vàng sốt sắng để vượt qua.

Sao bây giờ lại chọn sự cách xa.
Để tình nghĩa mặn mà dần phai nhạt.
Mưa dầm dề vào con tim đắng chát.
Đang từng ngày xé nát kỉ niệm yêu.

MP 21/7/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong To
Phuong To
5 years ago

Bai tho sau lang ngot ngao!rat hay chi rat thich
TG than yeu …

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg
Chúc bạn ngày nghỉ an lành hạnh phúc

Hoàng Hải
Hoàng Hải
5 years ago

Thơ hay, buồn và đau

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

Mua tháng bảy mưa giăng nhiều đến thế
Để duyên tình cứ mãi cách xa nhau
Mang trong lòng thương nhớ một nỗi đau
Gặp được nhau đến hao gầy giọt lệ
Bài thơ hay lắm MP chúc mừng em

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Hay lắm e gái chúc e cuối tuần vv hf nha hjhj

Miên Trần
Miên Trần
5 years ago

Ảnh đẹp thơ hay quá em!

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Mạc Phương!

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Ngắm mưa rơi rồi lòng mình chơi vơi… Hay lắm bạn iu.

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
5 years ago

TIẾNG LÒNG SẦU KHÚC

Lắng nghe mưa rì rào bên cửa sổ
Chợt nhớ về mấy độ bóng thu sang
Chiếc lá rơi cô đơn đến ngỡ ngàng
Bao kí ức dâng tràn lên khoé mắt.

Trời vào thu sao cõi lòng se thắt
Bao lâu rồi chưa gặp mặt người ơi
Vết ngâu thương lơ đãng cứ vẽ vời
Để niềm riêng chơi vơi cùng hối tiếc.

Kể từ khi chia hai đường cách biệt
Là từng đêm tha thiết đợi người về
Mưa nghiêng mùa làm buốt giá tái tê
Đếm thời gian bộn bề trong cảm xúc.

Lệ ngâu rơi hay tiếng lòng sầu khúc
Nơi bến chờ trầm đục nét tình si
Người biết chăng trên lối bước phân kỳ
Ta vẫn giữ những gì nồng ấm nhất

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
5 years ago

Mưa thu rơi dài,rơi hoài
Trong không gian xa cách
Chúng mình tạm xa nhau
Em đừng vộị trách cứ
Anh sắp về bên em.Hjhj
Bài thơ hay,chúc em gái.

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Rất tuyệt vời

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Thơ hay!

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay mà tâm trạng thế ? Chúc bình an vui thơ !

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay chị ơi

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Bài thơ nhiều tâm trạng hay lắm

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
5 years ago

Hay lăm

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Hay lắm bạn cuối tuần vui vẻ nha

Tran Ngoc Mai
Tran Ngoc Mai
5 years ago

Thơ hay hình đẹp

Huy Tuấn
Huy Tuấn
5 years ago

Thơ hay pic đep em

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp Chúc mừng em nhé

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chiều cuối tuàn vv và hp chị iu nha

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Quá hay chị à

Trần Oanh
Trần Oanh
5 years ago

Thơ hay nhưng buồn em ơi .

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm .Chúc buổi tối vui vẻ.

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Hay quá em yêu

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Rất hay bạn ơi.

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
5 years ago

Rất hay ạ

Tình Đơn Phương
Tình Đơn Phương
5 years ago

Hay lắm tg ơi

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Em ơi…

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc ngủ ngon chị nhé

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ rất hay !

Trần Tiến
Trần Tiến
5 years ago

Hay lắm chị yêu

Scroll to Top