NỖI NIỀM TRĂN TRỞ
Thơ: Mạc Phương
Cuộc đời trôi nổi xoay vần
Ngẩn ngơ bần thần tiếc nuối
Ước mơ bao ngày rong ruổi
Khát khao theo đuổi tình yêu.
Để bàn chân bước liêu xiêu
Bỏ quên dáng kiều tha thướt
Cỏ xanh đua nhau mươn mướt
Rung rinh phía trước vệ đường.
Hoa bưởi thoang thoảng đưa hương
Nghiêng nghiêng má hường tủm tỉm
Ngắm nụ hồng đang chúm chím
Mơ hoài sắc tím bằng lăng.
Đàn én bay lượn tung tăng
Bên cạnh vách ngăn hư ảo
Tâm tư rộn ràng quỹ đạo
Tình ai huyên náo trong thơ.
Em là cô gái ngẩn ngơ
Đôi mắt thẫn thờ mong nhớ
Người dưng xa xôi cách trở
Mãi là duyên nợ trong tim ?
MP 10/2/2020
Ảnh internet
Bài thơ hay
Bài thơ rất hay.
Hay quá chị iu
Thơ hay lắm
Hay lắm cô giáo vùng cao!
Tho hay
Bt hay
Hay hay lắm em ơi
Bài thơ rất ý nghĩa
Bài thơ nhẹ nhàng tình cảm lắm !
Đầu xuân chúc Phương Mạc luôn vui vẻ – hạnh phúc !
Sáng tác nhiều thơ cho bạn yêu thơ cảm nhận !
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Sáng vv nha chị iu
Bài thơ rất hay
Cứ yên tâm đuê. Không có chuyên đó đâu. HaHaHa…
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả
Rất hay
Tuyệt lắm BLT
Hay lắm ạ
Chúc mừng lục ngôn hay em
Wow hay và thanh thoát quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Hay lắm ạ
Bài thơ hay lắm em ơi
Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?
Thơ hay quá chị ơi
Em chúc chị đầu tuần. Vui vẻ ạ
Rất hay cm tác giả
Rất tuyệt vời bài thơ hay hinh ánh đẹp ngày mới chúc sức khỏe trọn niềm vui hạnh phúc yêu thương
Thơ hay ảnh đẹp, cm chị
Hay lắm
Ảnh đẹp quá em!
Thơ hay lắm chị yêu.
Rất tuyệt vời
Rất hay em.chúc buổi tối vv❤️