Bài Thơ: NỖI NIỀM TÌNH THƠ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NỖI NIỀM TÌNH THƠ (Tác giả: Hoàng Lan)

NỖI NIỀM TÌNH THƠ
Thơ: Hoàng Lan

Em vẫn thích cái tên anh thuở ấy
Mùa hạ vàng khi ấy mình làm quen
Cái tên mà xấu lắm chẳng ai khen
Ảnh đại diện cũng không thèm để ý

Cái gã khờ đáng yêu kia chứ lị
Của riêng em và chỉ của em thôi
Để trong tim em sẽ gọi suốt đời
Anh không được khoe người đâu đấy nhé

Tên xấu xí cũng là riêng của bé
Anh bỏ rồi bé thành kẻ vu vơ
Cứ tìm hoài tìm trong những bài thơ
Không sai được "cái gã khờ đáng ghét "

Chỉ có anh viết bài thơ "dỡ ẹc"
Đốt lửa tình cháy khét trái tim em
Anh biết không em chẳng phải đi tìm
Đọc bài thơ mang nỗi niềm, em biết.
HL
????????

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

Đọc song thơ lòng anh nhớ mãi
Nhớ đến người bạn gái phương xa
Mong sao hai đứa một nhà
Bên nhau vui vẻ hai ta mộng vàng
Thơ mà em nha

Trần Phương
Trần Phương
5 years ago

Này cô bé! Em lạ kì đến thiệt
Yêu anh mà…gọi là gã khờ sao?
Cái tên em làm anh mãi lao đao
Chỉ mong được trộm tim em cháy khét
Dẫu cho anh viết tình thơ dở ẹc
Vẫn một lòng muốn đốt lửa tim yêu
Để hai ta sớm đến trưa tới chiều
Cùng sưởi ấm tình cô liêu em nhé.

Hien Le
Hien Le
5 years ago

Hay… chuc mung pe

Ngọc Hương
Ngọc Hương
5 years ago

Chúc nàng thơ ngày mới an lành.

Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

Lời thơ dễ thương quá chị iu

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Anh xấu xí mà em yêu tha thiết
Bởi tâm đồng , ý hợp tình nhau
Đừng khi nào để trái tim đau
Em tin chắc anh không đi nổi
(Cảm tác)
Thơ cháu hay

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
5 years ago

Hay lăm E

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
5 years ago

Tuyệttt.. hay e ơi

Kiếp Ve Sầu
Kiếp Ve Sầu
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời em ơi !

Anh đã lấy lại cái tên thuở ấy
Để cho em nhớ mãi chẳng còn quên
Một gã khờ sẽ ở mãi cạnh bên
Theo ngày tháng tình mình trên tất cả .

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm em.

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Thơ hay và hình đẹp lắm!

Sinh Hoang
Sinh Hoang
5 years ago

Bài thơ tình, bài thơ tình dở ẹc
Lỡ đang phây lòng Cứ mãi ngượng ngùng
Ai đó đọc rồi chê rằng tên ngốc
Thơ không vần không điệu lại… lung tung

May mắn sao lại đượć em đồng cảm
Bảo rằng thơ dễ thương đến vô cùng
Ngay nick name ôi sao mà ấn tượng
Em đọc rồi đọc mãi lại càng thương

Được em khen anh thấy đời lên hương
Vẫn còn đó bạn tri âm tri kỷ
Vần thơ tình chưa đẹp câu vẹn ý
Là bài thơ kỷ niệm chẳng nào quên

Sau một ngày vất vã để chờ đêm
Gói tâm tư gửi vào không gian ảo
Gửi em đọc những vần thơ khờ khao
Đợi comment anh trong dạ bồi hồi

Vần thơ này riêng gửi đến em thôi
Đang ở nơi anh chưa từng được đến
Không gian ảo nối đôi bờ quyến luyến
Thu đang về xao xuyến một mùa yêu.

Tuyết Hàn
Tuyết Hàn
5 years ago

Ui nàng thơ của chị. Em thật tuyệt vời

Dang Ngan
Dang Ngan
5 years ago

Hay lắm em ơi

Thơ Mây
Thơ Mây
5 years ago

Cuối cùng cũng có người viết thơ dỡ ẹc như mình….Hoàng Lan….

Ngự Miêu
Ngự Miêu
5 years ago

Ai xinh the nhi??

Hồ Loan
Hồ Loan
5 years ago

Yêu quá!

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Hay

Vương Quan
Vương Quan
5 years ago

Thơ hay quá ạ ??

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
5 years ago

Hay lắm nè

Son Tran
Son Tran
5 years ago

Nỗi niềm riêng nghe sao mà da diết
Rất nồng nàn mà không sợ thiệt hơn
Không vì buồn cũng chẳng phải cô đơn
Nhưng nghe sao có điều gì nghèn nghẹn

Có phải chăng anh là người lỗi hẹn
Và là người đáng ghét chẳng thể tin
Chỉ biết yêu mà chẳng biết giữ gìn
Đã lặng im để cố tình chốn chạy

Đã quên đi bài thơ tình rực cháy
Quên cái ngày mà hai đứa làm quen
Rồi vô tình cứ cảm thấy rối ren
Và vờ như không xem và không đọc

Để giờ đây khi thấy mình cô độc
Chỉ âm thầm mà không biết làm sao
Rồi chạnh lòng và cảm thấy nao nao
Mong nơi xa lòng nào em thấu hiểu

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm em à

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Tuyệt lắm chị HL ..

Thao Thu
Thao Thu
5 years ago

Bài thơ hay
Ảnh đẹp lắm chị ơi
Buổi chiều muộn nhiều niềm vui nhé chị

Hải Đăng
Hải Đăng
5 years ago

Thơ em hay tuyệt, anh góp vui cùng HL nhé!

MỐI TÌNH THƠ

Tình thơ ơi, em vẫn còn tha thiết ?
Về Gã Khờ da diết nỗi niềm riêng
Trái tim anh sao cứ mãi trùng triềng
Để cánh én chao nghiêng trời mong nhớ

Dòng sông ngân có bên bồi bên lở ?
Ô Thước cầu chỉ gặp gỡ mùa ngâu
Chức nữ Ngưu lang, một mối tình sầu
Mà lấp lánh sắc cầu vồng tháng bảy

Gã Khờ kia có khát khao bỏng cháy ?
Giống như anh đã chạm đáy thẩn thờ
Bao đêm trường ôm ấp giấc hồng mơ
Rồi thức dậy đầy ngẩn ngơ luyến tiếc

Gã với anh có điểm gì khác biệt ?
Mà sao em tha thiết với Gã Khờ
Để riêng anh ôm mộng mối tình thơ
Mà chẳng biết bao giờ thành hiện thực!

Ngọc Khoa
Ngọc Khoa
5 years ago

Hay lắm em.

Thu Thảo
Thu Thảo
5 years ago

Thơ hay Hình ảnh rất đẹp chị gái ơi
Đêm ngủ ngon mộng đẹp Chị nhé

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
5 years ago

Chúc vui cuối tuần

Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
5 years ago

độc bài thơ mang nổi niềm e biết..hay e gái à.tâm trang xuất khẩu sẻ thành Thơ mà.chuẩn.

Dung Le Tien
Dung Le Tien
5 years ago

Thơ tình bí ẩn … buồn mênh mang

Hoàng Trường Sa
Hoàng Trường Sa
5 years ago

Buổi sơ đầu tặng thơ em anh viết
Bài thơ tình trông dở ẹc đáng yêu
Ngôn từ anh không trau chuốt mỹ miều
Bằng tấm lòng một tình yêu tha thiết

Nghia Nguyen
Nghia Nguyen
5 years ago

Q

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Hay nhỉ

Scroll to Top