Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG TƯ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG TƯ (Tác giả: Lê Hoàng)

NỖI NIỀM THÁNG TƯ
Thơ: Lê Hoàng

Xuân ấm áp cho hương đời ngọt mật
Chào tháng tư giấu cất lại một mùa
Hạ vui mừng tia nắng chợt đi qua
Thổn thức gió giao thoa buồn ủ rũ

Tháng tư đến …bao men tình vội ủ
Hoa gạo sầu rơi đỏ nụ chênh vênh
Kỷ niệm xưa ghi dấu của đôi mình
Còn vương vấn mông mênh trời lơ đãng

Tháng tư đến mây thôi còn giận nắng
Thương xuân nồng chất nặng cả không gian
Ta nhớ thương hạnh phúc ở bên nàng
Dòng lưu bút chứa chan màu mực tím

Ôi ! Vội vã… một phương trời chất liệm
Tháng tư về kỷ niệm cũ còn không ?
Hoài bên anh ! còn đó những hương nồng
Mùa hạ cháy , bước mông lung huyền diệu

Anh nhớ mãi ! Bàn tay em cố níu
Giữ chặt nhau… sẽ hiểu hết thôi mà !
Cuộc đời mình bao mộng đẹp thiết tha
Dẫu nhân thế nhạt nhoà đầy hư ảo .

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Cẩm Loan
Lê Cẩm Loan
7 years ago

Hay lắm anh ơi

Tây Qua
Tây Qua
7 years ago

Tháng 4 đến em yêu anh là thật.

Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
7 years ago

A Ba. Hay lắm cơ. Út chúc a Ba buổi chiều vui vẻ hp nghen

Nguyễn Đình Chiểu
Nguyễn Đình Chiểu
7 years ago

Bai tho hay qua ông ban Le Hoàng,

Thanh Liễu
Thanh Liễu
7 years ago

Nỗi niềm tháng tư .

Phuong Kim
Phuong Kim
7 years ago

Nhớ kỷ niệm xưa
Hay lắm th
Xin tặng hoa

Mỹ Hạnh Trần
Mỹ Hạnh Trần
7 years ago

Rất tuyệt ạ

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

.
Hay lắm bạn Lê Hoàng ui?

Phạm Ngân
Phạm Ngân
7 years ago

Thơ hay ảnh tuyệt vời bạn thân

Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Thơ hay lắm đệ
Hinh đẹp

Thu Thu
Thu Thu
7 years ago

Hay quá.

Diệu Xuân
Diệu Xuân
7 years ago

Lê Hoàng

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
7 years ago

Hay tuyệt anhLê Hoàng

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Hay qua em

Trung Nguyen
Trung Nguyen
7 years ago

bài thơ hay quá

Hoai Hương
Hoai Hương
7 years ago

Tuyệt…em iu Lê Hoàng ơi !!!
Kỷ niệm xưa đã theo năm tháng , nhưng còn đọng lại trong anh tin yêu ở từng mùa . Nếu luyến nhớ xin anh hãy yêu em không mùa…nghe em trai à…!!!
Chúc em có một tình yêu mãi mãi trọn đời nha !!!

Dương Kim Cương
Dương Kim Cương
7 years ago

Thơ rất hay ak

Renato Estareja
Renato Estareja
7 years ago

So beautiful,

Nghia Huynh
Nghia Huynh
7 years ago

Thơ hay lắm huynh ơi.

Scroll to Top