Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG BA (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG BA (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NỖI NIỀM THÁNG BA
Thơ: Dương Bích Hạnh

Nắng tháng ba dịu êm ấm áp
Hương bưởi thơm ngào ngạt vườn xuân
Đường xưa lối cũ bạn thân
Mênh mang nỗi nhớ muốn gần bên nhau

Cánh mộc miên thắm màu khoe sắc
Kỷ niệm xưa ghì khắc trong tim
Cây đa bến nước đồi sim
Hoa chanh tỏa ngát muốn tìm về thăm

Cau trổ bông vườn cam trĩu trái
Khói lam chiều tỏa trãi bình yên
Chim non ríu rít ngoài hiên
Cánh diều vi vút từ triền đê xa

Dòng sông quê hiền hòa gợi nhớ
Bóng trăng soi một thủa bên nhau
Lời thề hẹn ước trầu cau
Tuổi xanh ký ức thắm màu sắt son

Dẫu đôi nơi mãi còn quyến luyến
Thuyền vẫn mong cập bến sông tương
Tầm xuân tỏa ngát sắc hương
Tháng ba gợi nhớ vấn vương nỗi niềm..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh. 17.03.2018

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Kim
Anh Kim
6 years ago

Wa hay!

Trần Thành
Trần Thành
6 years ago

Cà Phê Đắng
– Bài thơ thật hay! Ảnh đẹp lắm đố! Chúc em gái có một buổi chiều cuối tuần nhiều niềm vui & hạnh phúc nhé!

Hong Pham
Hong Pham
6 years ago

Haylắm đắng cà phê ơi

Duyên Bà Ngoại
Duyên Bà Ngoại
6 years ago

Thơ hay lắm Ca phê Dang
Cảnh hình ảnh dẹp
Chúc vv hp nhiều nhé

Thái Bà
Thái Bà
6 years ago

Hay lắm e

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Hay lắm chị yêu xinh đẹp ảnh đẹp em chúc chij ct và đầu tháng mọi điều tốt đẹp luôn vui hp nhé

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
6 years ago

Hay tuyệt. Bài thơ tôi ko quên tôi ko quên. Chúc chiều thứ 7 vv cfđ nhé.

Hong Ngo
Hong Ngo
6 years ago

” Nắng tháng ba ” đọc mà nghe thơm mát với hoa bưởi , hoa chanh . CFD có lời thơ thật tuyệt , hay quá

Lâm Bạch Cúc
Lâm Bạch Cúc
6 years ago

Tuyệt vời em yêu !

Linh Thu
Linh Thu
6 years ago

Tháng ba thật ngọt ngào trong thơ bạn

Cuong Sang
Cuong Sang
6 years ago

Hay quá bạn ui

Thanh Tân Nguyễn
Thanh Tân Nguyễn
6 years ago

Hay quá em!

Phạm Ngọc Thao
Phạm Ngọc Thao
6 years ago

Tháng ba về giao mùa xuân hạ
Anh nhớ em và cả tình thơ
Sông Tương anh vẫn đợi chờ
Ngắm hoa gạo nở anh mơ em về…

Muot Nguyen
Muot Nguyen
6 years ago

Thơ hay

Khích Nguyễn Ngọc
Khích Nguyễn Ngọc
6 years ago

Hay quá bạn hiền

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Dương Bích Hạnh

Tháng ba về cho vạt nắng xôn xao
Hương bưởi xưa quyện sắc nắng ngọt ngào
Mình chung bước bên nhau chiều vào hạ
Những canh hoa xuân tơi tả rụng cuối mùa
Hay lắm nàng ơi! Vui vẻ nhé Đắng Cà Phê của ta

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
6 years ago

VIẾT TIẾP THƠ EM
Thơ: NXT

Về đêm- trăng lưỡi liềm vẫn sáng
Trời xanh trong khi tháng ba về
Nỗi niềm thương nhớ nhiêu khê
Anh ngồi phương bắc em về phương nam.

Muốn gần nhau làm sao cho được
Cánh mộc miên mong ước từ lâu
Duyên tình vôi quyện trầu cau
Nhưng mà ta phải xa nhau dặm trường.

Biết là em gửi thương trao nhớ
Nơi xứ người trăn trở niềm yêu
Nhớ chăng làn khói lam chiều?
Cây đa, bến nước, sáo diều bay cao…

Đồi sim xưa dạt dào ký ức
Mối duyên đầu thổn thức lời yêu
Tình trao như áng mây chiều
Để rồi lẻ bóng chịu điều đắng cay.

Thôi em nhé mai ngày gặp lại
Để anh tìm hái lá diêu bông
Đôi ta nên vợ thành chồng
Sông tương bến đậu thuyền không xa bờ….
17/03/2018

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Bài thơ rất hay . Chúc em buổi tối vui vẻ , hp

Văn Mai
Văn Mai
6 years ago

Rất hay

Viet Nguyen
Viet Nguyen
6 years ago

Thơ của Em hay lắm,ảnh đẹp.

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Đắng Cà Phê thơ rất hay .. mến chúc cuối tuần an vui g đ hp nha iu .

Thu Huong
Thu Huong
6 years ago

Thơ hay lắm Đắng Cà Phê

Gary Le
Gary Le
6 years ago

Hay Tuyet Voi Ca Phe Dang ! Chúc mung e bai Tho tinh cam rat hay that nong nan. Xin men chúc e buoi toi ngay cuoi tuan that nhieu Vv hp nhe Ca Phe Dang !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Ảnh dep

Nga Duong
Nga Duong
6 years ago

tho hay hinh dep

Lộc Phạm Đức
Lộc Phạm Đức
6 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời

Nguyễn Xuân Thành
Nguyễn Xuân Thành
6 years ago

Tuyệt vời em ơi

Long Nguyen Huu
Long Nguyen Huu
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi nghe như kỷ niệm ngày nào lại hiện hữu

Kim Trinh
Kim Trinh
6 years ago

Hay lắm Cà phê Đắng

Mùa Thu Vũ
Mùa Thu Vũ
6 years ago

Tuyệt vời lắm cfd ơi. Rất hay. Chúc cfd luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. CN đong đầy yêu thương nha

Quyen Do
Quyen Do
6 years ago

Tho hay anh dep chuc chi ct vv nhe

Trần Thuỷ
Trần Thuỷ
6 years ago

Hay tuyệt vời em ơi

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Hay quá
Tặng hoa nha

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
6 years ago

Tháng ba lúa tốt ngoài đồng
Bưởi cam nẩy lộc trổ bông đầy cành
Vườn nhà rau tốt tươi xanh
Đàn chim sâu vẫn chuyền cành líu lo
Đường làng uốn khúc quoanh co
Bến sông vắng bóng con đò năm xưa
Nhớ về một thủa sớm trưa
Nơi miền quê cũ nắng mưa giải dầm
Nhớ ai ngày ấy thương thầm
Chia tay bối rối khi cầm tay nhau

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

Anh Hoàng Lý Lê
☕️☕️

NIỀM MONG

Tháng ba về nhớ giọt nắng quê hương
Nhớ kỷ niệm con đường xưa lối nhỏ
Đêm thanh vắng dưới ánh trăng sáng tỏ
Đã cùng ai hò hẹn chuyện lứa đôi

Kỷ niệm xưa cuộn sóng dậy bồi hồi
Mái tóc xõa hương bưởi thơm ngào ngạt
Điệu Ví Giặm quê hương ta cùng hát
Rằng bên nhau đừng xa nhé người ơi

Đường đôi ngã mình xa cách đôi nơi
Bến sông xưa có còn ai mong đợi
Cánh diều bay trong chiều tà phấp phới
Sáo ngân vang tri âm mãi nơi đâu

Lá trầu xanh quấn quýt lấy thân cau
Hoa xoan tím thắm đượm màu son sắt
Xuân đã về nắng trải vàng ấm áp
Viết vần thơ dào dạt nỗi niềm mong.
Cpđ

Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Thông báo: sắp hết tháng Ba

KimVan Huynh
KimVan Huynh
6 years ago

Tho hay anh dep

Scroll to Top