Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG BA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG BA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NỖI NIỀM THÁNG BA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Nắng dịu dàng vương nhẹ mái tóc em
Cúc vàng rực bên thềm đua nhau nở
Bông bưởi trắng cánh mỏng xinh rạng rỡ
Lắng thời gian nhịp thở đất cùng trời

Anh nơi nào Xuân sắp mãn anh ơi
Tuổi hoa mộng một thời yêu cháy bỏng
Nụ hôn ấm trên môi nhau còn đọng
Phương trời xa đợi ngóng bước anh về

Tháng ba rồi gạo nở khắp miền quê
Xoan tím rụng lời thề ai bỏ ngỏ
Kỷ niệm đẹp còn vẹn nguyên nơi đó
Hạ sắp sang hoa đỏ cháy nao lòng

Gói vào chiều tất cả nỗi nhớ mong
Nhìn cánh tím theo dòng trôi cuối Hạ
Tan giấc mộng duyên đầu xưa từng đã
Ngỡ thắm nồng giờ hai ngả không nhau

CP – 12/3/2019

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hồng Ngân
Nguyễn Hồng Ngân
5 years ago

Thơ hay tuyệt em iu. Ảnh em thật tươi trẻ giữa cánh đồng hoa quá đẹp ???

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ và ảnh thật tuyệt vời e iu

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
5 years ago

Tháng ba dạt dào cảm xúc
Em bên hoa đẹp mặn mà em ạ
Chúc mừng nhé em

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
5 years ago

Tuyệt quá em gái

Duyên Phạm
Duyên Phạm
5 years ago

Bài thơ và hình ảnh tuyệt vời chị iu à ❣❣❣❣❣❣❣

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
5 years ago

?
Rất tuyệt vời
Chúc em buổi tối an lành hạnh phúc bên người thân nhé

Loan Mai
Loan Mai
5 years ago

Thật tuyệt vời chị yêu

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp

Hùng Nhàn
Hùng Nhàn
5 years ago

Thơ hay,ảnh người và hoa rất đẹp.
Đêm ngon giấc Em nhé !

Thanh Vân
Thanh Vân
5 years ago

Đekp như tranh

Van Anh
Van Anh
5 years ago

Rất hay em

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Bức ảnh đẹp bài thơ tuyệt vời em gái ạ, chúc em ngày mới an lành ?

Như Nguyễn
Như Nguyễn
5 years ago

Hay lắm chị iu

Dai Tran
Dai Tran
5 years ago

Bài thơ hay quá, ảnh cũng rất đẹp, ngày mới tốt lành vui vẻ em nhé Bắng Lăng Tím

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
5 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt chị iu

Nguyễn Dân
Nguyễn Dân
5 years ago

Dìu dịu cung buồn em ơi!

Thuỵ Phương
Thuỵ Phương
5 years ago

Em xinh qúa ta
Chưc mừng nha

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em luôn an vui nhé

Manh Hung Hoang
Manh Hung Hoang
5 years ago

Thơ ngọt ngào ảnh đẹp quá em

Vọng Xuyên
Vọng Xuyên
5 years ago

Chị iu đẹp quá ❤

Lê Huyền
Lê Huyền
5 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp mộng mơ em gái yêu ơi

Thanh Hồ
Thanh Hồ
5 years ago

ẤP Ủ TÌNH NHAU

Xa em rồi ta cảm nhận nỗi đau
Mãi giày xéo nát nhàu con tim nhỏ
Dấu yêu hỡi trọn tình ai phương đó
Trao em rồi anh vò võ nơi đây

Phía chân trời mây bảng lãng nhẹ bay
Chở tình chết theo tháng ngày ấp ủ
Tháng ba hỡi chùm hoa sưa vừa nhú
Đêm mưa buồn vội rụng phủ đầy hiên

Xuân dần tàn hạ rạo rực luân phiên
Hồng cánh phượng giấu muộn phiền lối cũ
Ước em mãi trong anh thôi là đủ
Trọn bốn mùa ta ấp ủ tình nhau…
——— Cảm tác cùng tg bài thơ hay. Chúc vv

Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Rất tuyệt vời em à

Cat Lan
Cat Lan
5 years ago

Bức ảnh đẹp, bài thơ hay

Ngoc Thuy Le
Ngoc Thuy Le
5 years ago

Hoa đẹp bên người đẹp thơ hay của chị

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp lắm bạn iu

Hoàng Chiến
Hoàng Chiến
5 years ago

Hai bài thơ rất hay, xin chúc mừng nhé

Nguyễn Hoài Vũ
Nguyễn Hoài Vũ
5 years ago

Thơ hay ! Ảnh đẹp lắm.

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em iu

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm Bắng Lăng Tím. Tối an vui

Thu Hằng
Thu Hằng
5 years ago

Hai bài thơ xướng hoạ đều tuyệt vời ạ!
Hình ảnh chị yêu bên vườn hoa đẹp lắm!
Em chúc chị luôn hạnh phúc, dạt dào thi hứng!

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Tuyệt vời em ơi

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Hay lắm chị iu

Nhân Nguyễn
Nhân Nguyễn
5 years ago

Ảnh đẹp

Thoa Trần
Thoa Trần
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp. Rất tuyệt vời. Xin chúc mừng tác giả!

Scroll to Top