___ NỖI NIỀM THÁNG 7 ____________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Tui trở về …gom nhặt nỗi niềm xưa
Trời bịn rịn cơn mưa chiều tháng bảy
Hoa Phượng Vĩ không còn hè rực cháy
Cánh tả tơi …răng thấy dạ bồn chồn!
Ôi ! Con đường kỷ niệm đã vùi chôn
Đây nổi nhớ cho hồn bâng khuâng lạ
Bằng Lăng tím nhạt nhòa phai phai sắc lá
Hoa mô rồi… lối ngã bước em qua !
Thả nỗi niềm rong ruổi một sắc hoa
Giờ mô nữa ! Xuýt xoa bờ hiu quạnh
Trời tháng bảy răng mà tui thấy lạnh
Nhớ nhung đầy soải cánh lạc cô đơn
Còn nhớ khôn ? Đôi mắt nhỏ dỗi hờn
Làm xao xuyến mưa nguồn thêm nức nở
Có đôi lúc lòng này luôn e sợ
Nhỏ giận rồi …..vụn vỡ trái tim yêu
Thu đã về lối vắng cảnh đìu hiu
Con đò nhỏ tiêu điều hoài ngóng đợi
Nỗi niềm đó bên ni sầu nhắn gửi
Lặng bên tê chẳng tới hẹn thuở nào
Nhớ nhung nầy.. còn có trả cho nhau
Làm tháng bảy úa nhàu cơn thịnh nộ
Lòng vương vấn chiều ni mưa cứ đổ
Giọt ngắn dài loang lổ bước ai qua .
Huế : 22/7/17
Tam trạng ha
Pham chien sánh vai thương hoài rùi
Lê hoàng gắng bước sánh vai mộng vỡ nhé hoàng hjhjhj
Thơ hay cháu nhi
Thơ hay nè anh ơi
Ngày mới vui khỏe nhé anh
Khen hoài h kg khen nữa
Thơ hay ạ
Rất hay
Thật lãng mạn vô cùng
Thơ hay đầy cảm xúc Lê Hoàng ui
thơ hay em nhé
Rất hay
Em trai
Buồn quá eng à
Rất hay nè anh trai ơi, luôn vui nha anh
Thơ hay quá Lê Hoàng
Ui thơ hay tuyệt ạ
Tho hay qua ban ak