_____ NỖI NIỀM RIÊNG MANG _____
Thơ: Lê Hoàng
Đã bao ngày ta chẳng phút gặp nhau
Nuôi nỗi nhớ tận sâu miền tâm khảm
Chiều hạ úa mưa rơi thềm ảm đạm
Ngọn gió buồn than vãn bám vào da
Đã bao ngày ! Chôn liệm mối tình xa
Bao hồi ức mặn mà còn giấu kỹ
Tự trói buột như không hề để ý
Nhưng sao hồn , tâm trí chẳng phút yên
Đêm buông mành … ta lặng lẽ ngoài hiên
Tim thỗn thức ưu phiền kia lắng đọng
Than với gió … mang u buồn lạc lõng
Chôn vào sâu lớp sóng biển muôn trùng
Đã bao ngày ! Như cách một khoảng không
Mong được gặp má hồng tim yêu dấu
Ánh trăng biết ? Nơi nào cho bến đậu
Ta bên nàng … chẳng giấu giếm nồng say
Đêm trở mình ! Đôi mắt nhỏ cay cay
Mong nhớ lắm phương này xa cách trở
Thôi chỉ biết … đã vay thì phải nợ
Đâu ngại gì than thở nữa người ơi !
Lê Hoàng 24/6/18
Thưa thầy thơ hay và buồn lắm cơ
Em chúc thầy ngủ ngon thầy ạ
Thơ hay lắm em ơi
Bài thơ rất hay em ạ
Hay lắm iu
Bài hay quá iu
Hay lắm bạn. Chúc bạn tối ngủ ngon
Thơ hay quá anh trai ơi ảnh đẹp ngủ ngon nhé anh
Thơ hay lắm em ơi chị chúc em
Thơ hay lắm em.
Bài thoe rất hay, chúc mừng cháu
Bài thơ rất hay em ơi.
Ngày đầu tuần vui vẻ trong công việc em nhé
Nỗi niềm chi rửa hè
Thơ hay anh ạ
Tuyệt lắm anh
Bài thơ rất hay nhưng ” chôn liệm” ko hợp văn cảnh.
Làm gì có chuyện chôn xong mới liệm.
10 điểm cho bài thơ nhé