Bài Thơ: NỖI NIỀM NHỚ CHA (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NỖI NIỀM NHỚ CHA (Tác giả: Mami Vam)

NỖI NIỀM NHỚ CHA
Thơ: Mami Vam

Nay con trẻ về bên mộ cha yêu
Thắp nén hương con khóc nhiều vô kể
Thực hiện lời cha nào đâu phải dễ
“Ráng nghen con chớ để mẹ lo buồn”!

Cố nén lòng sao lệ mãi tràn tuôn
Con an ủi…mẹ ơi ! Đừng buồn nữa
Vắng cha rồi con chính là điểm tựa
Giúp mẹ vơi buồn như hứa cùng cha

Cha biết không? Trong những tháng ngày qua
Trẻ bận việc xa nhà không về lại
Một mình mẹ cứ vào ra khắc khoải
Cha đi rồi…mẹ nhớ mãi khôn nguôi !

Phải thế nào? Mẹ khuây khỏa niềm vui
Nhìn thấy mẹ ngậm ngùi con đau lắm
Bóng hình cha nay vẫn còn khắc đậm
Cứ đêm ngày gậm nhấm mẹ cùng con

Dáng mẹ xưa giờ tiều tụy héo mòn
Đôi mắt mẹ không còn như trước nữa
Trong lòng mẹ nỗi sầu luôn chất chứa
Cứ chiều chiều tựa cửa đợi chờ cha !!!

05/04/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top