Bài Thơ: NỖI NIỀM KHẮC KHOẢI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI NIỀM KHẮC KHOẢI (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI NIỀM KHẮC KHOẢI
Thơ: Mạc Phương

Khi ánh tà dương khuất dưới chân mây
Là cô đơn bủa vây con dốc núi
Em trở về với khoảng không lầm lụi
Giữa rừng già đã nhuốm bụi thời gian.

Màu nhớ thương xào xạc khắp non ngàn
Theo ngọn gió… len tràn qua khe liếp
Bầy côn trùng nối nhau rên liên tiếp
Khiến nỗi buồn lại da diết trong tim.

Cầm điện thoại…và chọn cách lặng im
Rồi mở phây ngắm nhìn nhà bên ấy
Miền xa ơi…có khi nào anh thấy
Nụ cười em che đậy một nỗi sầu.

Màn đêm buông…ánh đèn tắt từ lâu
Mà khắc khoải một câu không dám nói
Trên bầu trời thiếu ánh sao chiếu rọi
Đủ thấy lòng…đau nhói nỗi niềm riêng.

MP 12/3/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Lê
Vũ Lê
5 years ago

Hay

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé Lại chọn cách im lặng để gặm nhấm nỗi buồn và sự hối tiếc muộn màng hả bạn

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
5 years ago

Hay tuyệt. Cảnh tạo nên thơ hay thơ tạo nên cảnh ?

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Bài thơ hay
Ảnh rất đẹp

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Nỗi niềm khắc khoải triền miên
Cành cây ngọn cỏ hỏi miền về đâu.
Sinh ra mang nặng kiếp sầu
Sợi thương sợi nhớ nhuộm màu thế gian.

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

Hay wa MP

Hieu Van
Hieu Van
5 years ago

Tho hay lam

Đức Linh
Đức Linh
5 years ago

Rất hay Chúc BLT vui an lành hạnh phúc

Chung Khánh Đơn
Chung Khánh Đơn
5 years ago

Thơ hay lắm

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Bài thơ hay minh họa rất đẹp buổi tối chúc vui vẻ ấm áp yêu thương

Hoa Do
Hoa Do
5 years ago

Anh rat dep em

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
5 years ago

Thơ tuyệt lắm bạn, chúc bạn vui .

Hai Phong Tran
Hai Phong Tran
5 years ago

Rừng già không có bụi đâu nhé
Nhớ rừng già man mác bóng thời gian

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Thơ hay nhưng buồn

Tình Sầu Kiếp Bạc
Tình Sầu Kiếp Bạc
5 years ago

Tâm trạng lắm vậy bạn hiền ạ.
Chúc bạn đêm an lành ấm áp vui khỏe. Ngủ ngon bạn nha.

ThuHa Pham
ThuHa Pham
5 years ago

Hay lắm C yêu❤️
Chúc C có đêm ngon giấc C nhé !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Quá hay ,
Nàng xinh

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay !

Quốc Huy
Quốc Huy
5 years ago

Bài thơ hay, ảnh rất đẹp

Khoa Đăng
Khoa Đăng
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm
Chúc tg buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nha

Hoa Do
Hoa Do
5 years ago

Tho hay anh dep. Rat xinh

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Buổi chiều vui vẻ chị ha

Hà Linh
Hà Linh
4 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp!

Doanh Phùng
Doanh Phùng
4 years ago

Hay nhỉ, chúc mừng tg.

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
4 years ago

Hay lắm

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
4 years ago

Nếu chỉ trên Facebook làm sao mà thấy
Noi lòng người khi phải cách xa
Nhà người ta khi ánh chiều tà
Vui là thế nhưng nỗi buồn day dứt

Lê Hiện
Lê Hiện
4 years ago

Thơ hay lắm em

Canh Ngyen
Canh Ngyen
4 years ago

Bạn đúng là nhà thơ chuyên nghiệp đấy.

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay bao nỗi niềm sâu kín
Có nỗi gì mà không thể nói ra
Thỏ thẻ cùng ai trong áng thơ xa
Ngàn tâm sự trong mặn mà thương nhớ…

Bài thơ hay

Thuc Tran
Thuc Tran
4 years ago

Thơ hay quá em hình ảnh rất đẹp

Hoc Vu
Hoc Vu
4 years ago

Một bài thơ hay , nó là nỗi niềm của kẻ đang yêu , mà chọn cách im lặng . Chính nó đã là cái tít của bài thơ : nỗi niềm khắc khoải!

Nguyễn Quang
Nguyễn Quang
4 years ago

Buổi tối vui vẻ em nhé

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
4 years ago

Bài thơ hay quá Phương Mạc em!

Scroll to Top